Pháp luật

Sau màn mời rượu 'giao lưu', nam thanh niên 17 tuổi cầm kéo đâm chết người

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, "Hot boy" 17 tuổi đã dùng kéo đâm chết người mời rượu rồi bỏ trốn vào rừng.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Công an tỉnh này vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "giết người".

Sau màn mời rượu 'giao lưu', nam thanh niên 17 tuổi cầm kéo đâm chết người
Đối tượng Phạm Hoàng Phúc ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 2/12, Phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 quán H.H. thuộc tổ 6, thị trấn Bảo Lạc. Lúc này, tại quán, một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu, trong đó có Hoàng Văn Quyết (SN 1993, trú tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc).

Trong khi nhậu, dù không quen biết song Quyết vẫn sang bàn của Phúc mời rượu giao lưu. Sau đó, giữa Quyết và Phúc có xảy ra mẫu thuẫn cãi vã.

Bực tức, Phúc đi xuống tầng 1 để tìm hung khí để "dằn mặt" đối phương. Sau một hồi tìm kiếm, Phúc lấy được 1 chiếc kéo loại cắt giấy dài khoảng 20cm thì quay lại tìm Phúc.

Lúc này, Quyết đang nói chuyện với một người bạn trong nhóm của mình ở bên đường. Do bức xúc và sẵn có hơi men trong người, Phúc đã tiến đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Quyết khiến anh này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng. Đến rạng sáng ngày 3/12, Phúc đã đến Công an huyện Bảo Lạc đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-man-moi-ruou-giao-luu-nam-thanh-nien-17-tuoi-cam-keo-am-chet-nguoi-a364834.html