Pháp luật

Sau cuộc rượu, con trai đoạt mạng bố

Mâu thuẫn với bố sau cuộc rượu, Chiến lao tới dùng dao cắt vào cổ bố khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 29/1, ông Phạm Văn Tất - chủ tịch UBND xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) xác nhận vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 19h hôm qua.

Sau cuộc rượu, con trai đoạt mạng bố
Đối tượng Chiến sau khi gây án

Theo đó, thông tin trên báo Vietnamnet, vào thời điểm trên, sau khi uống rượu tất niên, đối tượng Đinh Văn Chiến (SN 1990, trú thôn 6, xã Sông Khoai) có mâu thuẫn, cãi nhau với bố là ông Đinh Văn T (SN 1964).

Sau đó, Chiến lao tới dùng dao cắt vào cổ ông T. Người thân thấy vậy đã chạy tới can ngăn, đưa ông T đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Khoai tới bảo vệ hiện trường, đưa đối tượng Chiến về trụ sở để điều tra vụ việc.

Trong số những vụ án ngày giáp Tết, dư luận cả nước liên tục xôn xao bởi các vụ án mạng đau lòng giết người thân trong gia đình. 

Mới đây, ngày 27/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nèang Béch (43 tuổi), mẹ của Chau Đươnl.

Theo điều tra ban đầu, Chau Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì không lo làm ăn, mà tụ tập bạn bè ăn chơi. 

Chiều tối 25/1, Đươnl tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tức giận bị mẹ la mắng, Đươnl cầm cây kéo đến giường bà Béch đang nằm ngủ đâm nạn nhân. Người mẹ chui xuống gầm giường trốn.

Lúc sau, bà Béch bỏ chạy ra ngoài thì bị vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục đâm người mẹ nhiều nhát. Sau đó, gã còn dùng khúc gỗ đánh bà Béch. 

Lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an. Ngay sau đó lực lượng Công an xã An Cư đến đưa Đươnl về trụ sở làm việc, còn bà Béch đã chết tại chỗ. Đươnl đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/1, người dân sống tại hẻm 16 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình (TP.HCM) nghe tiếng người đàn ông tên C. (ngoài 50 tuổi) la hét trong nhà.

Nhìn sang, hàng xóm phát hiện P. (khoảng 25 tuổi, con ông C.) tay dính đầy máu chạy ra khỏi ra căn nhà, ông C. thì nằm bất tỉnh với phần đùi bị đâm đầy máu.

Khi đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện ông C. bị đâm một nhát trúng đùi, ngất xỉu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ít giờ sau đó, P. đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. P. nghiện ma túy hơn 3 năm nay, nhiều lần dọa đốt nhà. Ông C. thì đã ly hôn, có 3 người con.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/sau-cuoc-ruou-con-trai-doat-mang-bo-tintuc807723