Pháp luật

Phó công an phường kể lại chuyện 1 mình đánh 4 kẻ côn đồ

Sau khi tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình thì gặp một nhóm thanh niên 4 người đang trong trạng thái say rượu. Tôi có tiến hành kiểm tra thì nhóm này đã có những lời lẽ manh động rồi lao vào tấn công tôi”, vị Phó công an phường kể lại giây phút 1 mình chống lại 4 kẻ côn đồ.

“Lúc ấy tôi đang đi làm nhiệm vụ tuần tra, trước đó tôi có kiểm tra trường hợp một học sinh, tuy nhiên sau đó đã nhắc nhở em này về nhà. Sau khi tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình thì gặp một nhóm thanh niên 4 người đang trong trạng thái say rượu. Tôi có tiến hành kiểm tra thì nhóm này đã có những lời lẽ manh động rồi lao vào tấn công tôi”, vị Phó công an phường kể lại giây phút 1 mình chống lại 4 kẻ côn đồ.

Phó công an phường (che mặt) khống chế 1 kẻ đầu gấu.

 
Theo nội dung sự việc, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 4.2, trong lúc đang đi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Nguyễn Chính, vị Phó công an phường phụ trách hình sự phát hiện một học sinh đi xe đạp trong đêm khuya nên kiểm tra.
 
Sau khi kiểm tra, vị phó công an phường nhận ra học sinh này, đồng thời nhắc nhở về nhà sớm.
 
Ngay sau đó, vị Phó công an phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại địa điểm nói trên, lúc này có một nhóm 4 thanh niên gần đó đi tới và có thái độ côn đồ đối với người đang thi hành nhiệm vụ.
 
Sau khi thông báo với nhóm đối tượng mình là công an đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, song câu nói của vị Phó công an phường chưa dứt lời liền bị 4 đối tượng liên thủ lao vào tấn công.
 
Chiều ngày 5.2, trao đổi với chúng tôi vị Phó công an phường, người đã bị nhóm đối tượng thanh niên hành hung cho hay: “Lúc ấy tôi đang đi làm nhiệm vụ tuần tra, trước đó tôi có kiểm tra trường hợp một học sinh, tuy nhiên sau đó đã nhắc nhở em này về nhà. Sau khi tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình thì gặp một nhóm thành niên đang trong trạng thái say rượu”.
 
Tôi có tiến hành kiểm tra thì nhóm này đã có những lời lẽ thô tục và hành động manh động. Tôi có nói “tôi là công an đang đi làm nhiệm vụ tuần tra nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào tấn công tôi. Tôi đã phải chống lại, trong lúc đang khống chế một trong 4 đối tượng thì tôi bị những đối tượng còn lại dùng kìm hay tuốc nơ vít gì đó đập vào mặt”.
 
“Sự việc diễn ra rất nhanh, sau khoảng 3 phút tôi đã khống chế được một đối tượng, áp sát vào một cánh cổng, sau đó gọi cho anh em đội nghiệp vụ đến hỗ trợ đưa đối tượng này về trụ sở”.
 
Cũng theo lời vị Phó công an phường này cho biết, sau khi bị nhóm đối tượng thanh niên hành hung, anh đã được đồng đội đưa đến bệnh viện Bạch Mai để trị thương.
 
Trao đổi với chúng tôi, một vị bác sĩ cho biết, vị Phó công an phường bị một vết thương ở vùng đầu phải khâu 6 mũi, đồng thời còn bị gãy sống mũi trái.
 
Sau khi nắm bắt tình hình, khoanh vùng đối tượng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng công an phường này đã tiến hành bắt giữ các đối tượng còn lại.
 
Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng hành hung vị Phó công an phường này còn rất trẻ, và hầu hết đều làm nghề cơ khí tại Hà Nội.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.
 
>> 1 mình đánh 4 kẻ đầu gấu ở Hà Nội giữa đêm
 
Theo Triệu Quang (Một Thế Giới)