Pháp luật

Phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích

Dạy xong tiết 1 vào buổi sáng cách đây 4 ngày, cô giáo P. đi ra ngoài bằng xe máy, sau đó mất tích.

Chiều 24-9, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cô giáo V.T.H.P (33 tuổi; quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích
Nơi phát hiện thi thể cô giáo V.T.H.P sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể cô V.T.H.P được người dân phát hiện tại bãi đất trống giáp ranh giữa khu vực 3 và khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Gần nơi phát hiện thi thể còn có chiếc xe máy cô giáo này thường sử dụng, ba lô đựng tài liệu dạy học vẫn đang ở trên xe.

Thông tin trên Dân Việt, Công an TP.Quy Nhơn xác định cô giáo P. tử vong do uống thuốc tự tử. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Nội dung bức thư đề cập những vấn đề liên quan đến áp lực công việc dạy học, nợ nần của gia đình.

Cách đây vài ngày, gia đình đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm vì cho rằng cô giáo P. mất tích. Theo gia đình, cô P. vào TP Quy Nhơn ở một mình để đi dạy. Sức khỏe và công việc của cô P. bình thường.

Gần đây, do không liên lạc được với cô P., gia đình đã đi tìm tại trường, nhà ở... nhưng vẫn không thấy. Theo các giáo viên Trường THCS Hải Cảng, ngày 20-9, sau khi dạy xong tiết 1 buổi sáng, cô P. đi ra ngoài bằng xe máy. Sau đó, các giáo viên không thấy cô P. quay lại dạy các tiết còn lại của buổi sáng và buổi chiều.

Trong chiều 24-9, sau khi hình ảnh và thông tin tìm thấy thi thể cô giáo P. tại TP Quy Nhơn, gia đình đã vào nhận diện và làm thủ tục để đưa về nhà ở huyện Phù Cát lo hậu sự.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn cho biết, đã yêu cầu cơ quan công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Quy Nhơn báo cáo sự việc.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, đồng nghiệp của cô P. cho hay cô V.T.H.P có hoàn cảnh rất đáng thương. Cụ thể, trong khi cô P. dạy học tại TP.Quy Nhơn thì chồng cô làm việc ở tỉnh Gia Lai, còn con trai duy nhất được gửi cho bà ngoại ở tỉnh Lâm Đồng chăm sóc. Do điều kiện khó khăn nên vài tháng, thậm chí có khi đến cả năm, vợ chồng cô P. cùng con trai mới được gặp nhau một lần.

Về công việc, cô P. được nhiều phụ huynh và đồng nghiệp nhận xét là một người hiền lành, dễ thương, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh.

 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phat-hien-thi-the-co-giao-sau-4-ngay-mat-tich-a360047.html