Pháp luật

Nữ tiếp viên massage đâm chết khách vì bị 'xù' nửa tiền 'bo'

Chỉ được trả tiền “bo”, lại bị hành hung nên nữ tiếp viên massage ở An Giang dùng dao đâm khách tử vong tại chỗ.

Sáng 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang tiến hành thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh do liên quan vụ án giết người, xảy ra chiều tối 24/12, tại cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Nữ tiếp viên massage đâm chết khách vì bị 'xù' nửa tiền 'bo'
Huỳnh Thị Phương Anh tại Cơ quan CSĐT

Theo xác minh ban đầu, Phương Anh vốn là nhân viên tại cơ sở Massage 77 trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Vào 18 giờ ngày 24-12, Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 để massage cho Lâm Thanh H. (sinh năm 1988; ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và người này đang trong tình trạng có rượu bia.

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương Anh "phục vụ thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Thế nhưng, sau khi thức dậy thì H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Phương Anh nhận tiền “bo”, rồi xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng (dài khoảng 20cm) cầm trên tay, định cắt đồ vật. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, bất ngờ rút dây nịt đánh Phương Anh.

Lúc này, Phương Anh lấy một tay để đỡ, tay còn lại cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H., làm H. gục xuống tại chỗ, tử vong ngay sau đó.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)