Pháp luật

Nữ quái siêu lừa sinh viên với chiêu bài mai mối

Chỉ bằng thủ đoạn đơn giản nhưng nữ quái Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1988, ngụ thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Chỉ bằng thủ đoạn đơn giản nhưng nữ quái Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1988, ngụ thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Hầu hết mục tiêu được Dung chọn là các bạn sinh viên ngoại tỉnh đang thuê trọ theo học tại các trường đại học.
Cô gái mê hát karaoke, có biệt tài mai mối
 
Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng vừa bàn giao siêu lừa Phạm Thị Mỹ Dung cho Công an tỉnh Phú Yên để hoàn tất hồ sơ vụ án.
 

Phạm Thị Mỹ Dung.

 
Nữ quái Phạm Thị Mỹ Dung vốn là một thôn nữ, từng có chồng và có con gái 3 tuổi nhưng lại siêng chơi nhác làm nên để có tiền tiêu xài, Dung bỏ chồng con đi nơi khác sinh sống bằng các ngón nghề lừa đảo. Sau khi gây ra hàng loạt vụ án tại Phú Yên, Dung đã bỏ trốn khỏi địa phương lên TP.HCM ăn chơi nhưng hết tiền liền bắt xe ra Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng thì bị trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã bắt ngay tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng.
 
Nhiều nạn nhân của nữ quái này đã viết đơn tố cáo hành vi của Dung tới cơ quan công an. Thủ đoạn của Dung là kiếm cớ lân la làm quen với các sinh viên rồi giả vờ mai mối để lừa đảo.
 
Anh Nông Văn Nguyên, một nạn nhân của Dung cho biết, khi anh đang ngồi trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 7, TP.Tuy Hòa chơi game cùng với một người bạn tên Đạt thì bất ngờ có một người phụ nữ lạ mặt gõ cửa xin vào phòng trú mưa. Nguyên vừa mở cửa ngay lập tức người đàn bà trên lập tức lao vào phòng không cần biết chủ phòng có đồng ý hay không.
 
Vào đến phòng, sau khi ngồi xuống giường chị ta lân la bắt chuyện làm quen với chủ nhà. Sau khi biết Nguyên quê ở thị xã Sống Cầu, Phú Yên lên TP.Tuy Hòa thuê trọ, chị ta vui vẻ cho biết nhà mình ở dưới chân đèo Nại, thị xã Sông Cầu, hiện đang học trường đại học và ở trọ gần đây. Thấy vậy, nên Nguyên cũng vui vẻ trả lời những câu hỏi của người “đồng hương” mới quen.
 
Chỉ sau một vài cây xã giao ban đầu, người phụ nữ lạ mặt đã lấy được thiện cảm của cậu sinh viên mới quen. Khoảng cách giữa hai người xa lạ ban đầu nhanh chóng bị xóa nhòa. Thấy người phụ nữ bồn chồn không yên thì bạn anh Nguyên có hỏi thì cô cho biết bạn rủ đi hát  karaoke nhưng do trời mưa nên tạt vào đây trú mưa, sợ mọi người chờ lâu.
 
Câu chuyện càng trở nên cởi mở và lôi cuốn hơn khi người phụ nữ này mở lời khen Nguyên đẹp trai, ăn nói có duyên. Cô còn không ngại ngần xin làm mối cho “đứa em” mới quen: “Chị có đứa bạn ở trọ gần đây, đang học ở bên ngân hàng. Nếu em không ngại thì lát hết mưa đi hát karaoke với chị, chị giới thiệu em với em gái chị luôn”.
 
Được giới thiệu, chàng sinh viên trẻ tuổi vui vẻ gật đầu nhận lời. Ngay lập tức, người phụ nữ này nói với Nguyên: “Em cho chị mượn chiếc nhẫn của em chị đeo. Lát nữa khi vào quán karaoke, chị em mình đóng giả làm người yêu, chị em mình ngồi sát với nhau nhé!”.
 
Nghe chị “bạn gái tương lai” nói vậy, Nguyên tháo ngay chiếc nhẫn kiểu được làm bằng vàng 24k đang đeo trên tay và đưa cho người phụ nữ mới quen. Sau đó, cả ba đón xe taxi đến quán karaoke Đ.H (đường Lê Lợi, TP.Tuy Hòa).
 
Hát được một lúc, người phụ nữ bảo Nguyên đưa cho mượn chiếc điện thoại ra ngoài để gọi hỏi xem nhóm bạn của mình đến đâu rồi do điện thoại của mình hết tiền. Sau một hồi ngồi đợi mãi nhưng chẳng thấy ai đến, trong khi bà chị tốt bụng cũng biệt tăm, Nguyên mới biết mình bị lừa.
 
Trong lúc cơ quan Công an TP.Tuy Hòa đang tiến hành truy tìm “nữ quái” thích hát karaoke thì lại tiếp tục nhận được đơn tố cáo của nạn nhân Lưu Đình Zen (SN 1994, ngụ xã Mỹ Hòa Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) về việc có một phụ nữ lạ mặt ghé ngang phòng, lân la làm quen rồi rủ đi hát karaoke. Tranh thủ lúc Zen thay đồ, nữ quái đã nhanh tay lấy trộm môt máy tính xách tay hiệu Asus.
 
Ăn trộm như chảo chớp
 
Thấy ngon ăn, không phải vất vả mà vẫn có tiền tiêu nên nữ quái tiếp tục hành nghề “bán nước bọt”. Thế nhưng thị cũng cao tay, đề phòng cơ quan CSĐT tóm được gáy nên quyết định sử dụng thêm nhiều chiêu thức mới.
 
Khoảng 12h ngày 3.11.2014, Dung điều khiển xe Attila màu vàng, biển số 78C1-026.91 đến trước phòng trọ ở hẻm Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Tuy Hòa giả vờ đứng đợi em gái ở phòng trọ đối diện. Thấy phòng trọ ở gần đó mất cảnh giác, Dung đã nhanh tay cuỗm một máy tính xách tay hiệu Acer của Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1994, ngụ xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa).
 
Chỉ sau đó 3 ngày, tối 6.11.2014, “nữ quái” này lại vào khu vực phòng trọ sinh viên ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP.Tuy Hòa giả vờ tìm người quen, rồi lân la nói chuyện với chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1995, quê ở Bình Định) là sinh viên một trường đại học trên địa bàn tỉnh vừa đến phòng một người bạn ở đây chơi. Nhân lúc Duyên ra khỏi phòng nghe điện thoại, Dung đã ôm chiếc máy tính xách tay hiệu Asus rồi nhanh chân tẩu thoát.
 
Cũng trong thời gian này, sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn cơ quan công an thấy đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1988, ngụ thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quan Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) có nhiều điểm đáng nghi vấn khi thị không có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn có tiền tiêu xài.
 
Với vỏ bọc tên Trâm, bạn học cùng khóa phổ thông, sáng ngày 17.11.2014 Dung rủ anh Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1987, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An) đi uống cà phê rồi nhanh tay lấy chiếc điện thoại hiệu Sony Xperia trị giá trên 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Từ những cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung khi thị đang lẩn trốn tại địa phương sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo khác nhau.
 
Tại cơ quan điều tra, Dung luôn thể hiện sự ma mãnh của mình, thị còn tìm cách hướng sự chú ý của các điều tra viên lấy lời khai sang chuyện khác. Thế nhưng với sự cương quyết đấu tranh, Dung phải thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo và trộm cắp.
 
Theo Lê Phong - Minh Ngọc (Cand.com.vn)