Pháp luật

Nói vợ không nghe, cậu đập phá đồ đạc, đâm cháu tử vong rồi lên võng ngủ

Say rượu, người chồng nói vợ đưa con về nhà nhưng vợ không nghe. Bực tức, người chồng về nhà đập phá đồ đạc rồi đâm người cháu tử vong vì nạn nhân qua can ngăn.

Nói vợ không nghe, cậu đập phá đồ đạc, đâm cháu tử vong rồi lên võng ngủ
Rơ Ma Lơl

Sáng 4/11, Công an huyện Chư Prông đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 3/11, Rơ Ma Lơl (SN 1979, trú tại làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông), sau khi đã uống rượu tại nhà hàng xóm, Lơl tiếp tục cùng vợ là Rơ Châm Kép tới nhà cháu là Rơ Mal Su (SN 1986), cách nhà Lơl khoảng 50 mét tiếp tục uống rượu.

Một lúc sau, Lơl đã say rượu và thấy mệt nên nói vợ đưa con về nhưng vợ nói ở lại nhậu thêm mấy ly nữa rồi về. Lúc này Lơl bực tức vì vợ không nghe lời, nên bỏ về nhà đập phá đồ đạc trong nhà bếp rồi lên võng trước nhà nằm.

Nghe ồn ào, Su chạy qua hỏi thăm, can ngăn thì Lơl xuống nhà bếp lấy dao đi lên đâm 1 nhát vào bụng khiến Su tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lơl nên võng ngủ tiếp đến lúc bị cơ quan chức năng tới bắt giữ.

Theo Vy Vy (Trí Thức Trẻ)




http://kenh14.vn/noi-vo-khong-nghe-cau-dap-pha-do-dac-dam-chau-tu-vong-roi-len-vong-ngu-20191104155104473.chn