Pháp luật

Nỗi ám ảnh mang tên 'ngáo đá'

Người sử dụng ma túy khi bị “ngáo đá” thường rất hung hãn, tiềm ẩn nhiều mối nguy có thể xảy ra cho chính bản thân họ và những người xung quanh.

Nỗi ám ảnh mang tên 'ngáo đá'
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (ảnh nhỏ) và hiện trường gây án mạng nghiêm trọng. Ảnh Văn Minh

Hút chích công khai nơi công cộng

Sau nhiều đợt ra quân của cơ quan chức năng, tình trạng người nghiện công khai hút chích ma túy không còn diễn ra rầm rộ, thay vào đó là những cuộc “hành sự” rất chớp nhoáng để không bị phát hiện.

Những khu vực ưa thích “hành sự” của người nghiện vẫn là gầm cầu, bờ kè, công viên, cầu bộ hành trên các tuyến đường lớn…Theo quan sát của phóng viên trong những ngày qua, khu vực công viên 23/9; bờ kè dọc đường Hoàng Sa, Trường Sa; đại lộ Võ Văn Kiệt; thậm chí trên đường Trần Hưng Đạo, con đường đông đúc người qua lại ở quận 1 vẫn có tình trạng người nghiện ngang nhiên pha chế ma túy để chích.

Trở lại khu vực bờ kè đường Hoàng Sa (đoạn gần cầu Bông, quận 1), sáng 18/3, tại khu vực này, một thanh niên chạy xe máy dừng lại bên bờ kè, sau đó nhảy xuống xe chọn vị trí tương đối khuất , móc kim tiêm ra chích rồi lên xe lao đi.

Chiều 18/3, phóng viên phát hiện một thanh niên tầm 30 tuổi, mặc quần áo xộc xệch đi bộ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn quận 1, TPHCM). Khi đến trước số nhà 112 Trần Hưng Đạo, thanh niên này dừng lại và ngồi xuống móc từ trong túi ni-lon màu đen ra chai nước, ống kim tiêm.

Rất nhanh, người thanh niên pha chế xong và dùng tay lắc mạnh kim tiêm hòa tan ma túy. Người này vén tay áo tìm mạch máu, chưa đầy 3 giây số ma túy trong kim tiêm đã được bơm vào người.

Chích xong, thanh niên này thản nhiên đi lại trạm xe buýt và ngồi tận hưởng cảm giác phê. Bất chấp một số người ngồi chờ xe buýt tỏ vẻ lo sợ, có người rời khỏi trạm để đề phòng người này lên cơn "ngáo đá".

Trước đó, ngày 17/3, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần công ty xi-măng Hà Tiên, quận 1), chúng tôi phát hiện nhiều ống kim tiêm mà người nghiện vứt lại sau khi chích. Có những ống đã vứt lâu, có những ống trên kim tiêm còn dính máu.

Tại khu vực này, ông Tư (45 tuổi, hành nghề ve chai) bức xúc cho biết, đoạn này hơi vắng nên nhiều người nghiện ưa thích đến để tiêm chích. Họ chích xong rồi vứt kim tiêm vào bụi cây, bụi cỏ. Nhặt ve chai ở đây,thấy đầy kim tiêm nên cũng hơi ớn.

Nỗi ám ảnh mang tên 'ngáo đá' - 1
Con nghiện chích ma túy tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ảnh: Đình Du

Hậu quả của ảo thanh, ảo thị

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần TPHCM cho biết, những năm gần đây, tình trạng người trẻ sử dụng ma túy (methamphetamine) ngày càng nhiều. Do đó, tình trạng người bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy (ngáo đá) cũng gia tăng.

Bác sĩ Quang cho rằng, một trong những biểu hiện rối loạn tâm thần chính là việc hình thành nên những cơn xung động đột ngột mà trong thời gian đó, người sử dụng ma túy sẽ bắt gặp ảo thanh.

Trong cơn ảo thanh, người sử dụng ma túy nghe thấy tiếng nói bên tai hoặc bên trong hoặc bên ngoài vọng vào. Họ nghe được nhiều nội dung như bình phẩm, chê bai, khen ngợi,…Đặc biệt nguy hiểm nhất là ra mệnh lệnh đâm, chém, giết người…

Khi xuất hiện ảo thanh, họ phải nghe và làm theo tiếng nói đó, đôi khi trong cơn ngáo đá, ngoài ảo thanh còn xuất hiện ảo thị. Khi xuất hiện đồng thời, người ta thường tưởng tượng người đối diện như là một vật gây hại cho mình, đóng đinh vào mắt và thôi thúc người bệnh phải ra tay.

“Các vụ án thường mang tính chất từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì người nghiện gây xây xát, nặng họ sẽ đâm chém gây thương tích thậm chí giết người. Nạn nhân của những đối tượng này  không phân biệt người lạ hay quen, già hay trẻ, thậm chí cả người thân”, bác sĩ Quang nói.

“Ngáo đá” gây họa cho xã hội

Theo Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), tỷ lệ người nghiện sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp (dạng ATS) chiếm gần 80%. Việc người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá và các chất hướng thần gây rối loạn tâm thần như "ngáo đá" dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ án giết người gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Điển hình như ngày 11/3, trong cơn “ngáo đá”, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, TPHCM) đã ra tay sát hại 4 mạng người ở TPHCM và tỉnh Long An. Trong đó có 3 nạn nhân là cha, mẹ và bà nội của Nam.

Khi bị Công an TPHCM bắt giữ, Nam có những biểu hiện tâm lý không được bình thường, nghi lạm dụng chất kích thích dẫn đến “ngáo đá”, loạn thần.

Sau đó, ngày 14/3, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), một nam thanh niên nghi ngáo đá lái xe ô tô tông liên hoàn nhiều xe cộ khác lưu thông trên đường. Vụ tai nạn làm 3 người bị thương. Nam thanh niên này vẫn ngồi trên xe với nhiều biểu hiện bất thường như ôm vô lăng ưỡn ẹo, lắc lư.

Cùng ngày 14/3, người dân khu vực xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nghi ngáo đá. Người này trèo lên cột điện la hét, nói nhảm khá lâu. Hàng chục cảnh sát được huy động để đưa người này xuống đất.

Đến ngày 16/3, Nguyễn Duy T. (SN 1990, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá”. Nam thanh niên này chạy vào trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Thuận liên tục la hét, dọa nhảy lầu. Cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để khống chế T.
Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động thương binh và Xã hội) cho biết, tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 225.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Đến nay, tổng số người nghiện đang được điều trị cai nghiện tại các cơ sở trên cả nước là gần 35.000 người. Cai nghiện ngoài cộng đồng hơn 4.300 người. 

Theo Văn Minh (Tiền Phong)