Pháp luật

Những tình tiết 'không tưởng' vụ vợ bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc chồng và con riêng của chồng

Do mâu thuẫn về tiền nong, Hà Thị Móc (tên gọi khác là Duyên) đã mua thuốc chuột hòa vào cháo đầu độc chồng, con.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, Hà Thị Móc có thể là người liên quan đến vụ đầu độc nên đã triệu tập để đấu tranh, làm rõ. Đến tối cùng ngày, Móc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do mâu thuẫn với anh Quyền nên thị nảy sinh ý định xấu. Móc đã mua thuốc diệt chuột tại thị trấn Cao Thượng rồi pha với cháo cho anh Quyền và các cháu nhỏ ăn.

Những tình tiết 'không tưởng' vụ vợ bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc chồng và con riêng của chồng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Con gái lớn 12 tuổi của anh Quyền cho biết: "Tối ngày 28/4, mẹ Duyên và bố cháu có cãi nhau vì mẹ mang thóc đi bán mà không mang tiền về". 

Ông Lưu Bá Đang (SN 1960, bố anh Quyền) cho biết: Sáng 29/4, Hà Thị Móc, hiện chung sống như vợ chồng với anh Quyền, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái), tạm trú ở thôn Chung 1 có mua cháo về cho anh Quyền và ba cháu nhỏ ăn sáng.

Một cháu không ăn vì thấy đắng nên chỉ có anh Quyền và hai cháu còn lại ăn. Sau đó khoảng hai tiếng, cả ba người đều có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép và được người thân đưa đi cấp cứu.

Gia đình nghi có sự bất thường trong cháo chị Móc mua về nên trình báo lực lượng chức năng vào chiều 2/5.

Tại gian bếp của gia đình anh Quyền, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hai vỏ lọ thuốc diệt chuột.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Theo Nguyễn Trường (Tiền Phong)