Pháp luật

Những nữ đại ca giang hồ khét tiếng mới nổi: Hành trình từ người buôn cá đến 'bà trùm' Loan 'cá' (P1)

Nhắc đến các nữ tội phạm khét tiếng ở nước ta, người ta thường nhớ đến những cái tên Hoài “Giám”, Dung Hà, Dung “bồ”… Và gần đây xuất hiện một loạt những nữ đại ca giang hồ mới nổi, trong đó không thể không kể đến cái tên Loan “cá”.

Cũng giống như Hưng "Kính" - trùm bảo kê chợ Long Biên (Hà Nội), Loan "cá" xuất thân từ một người phụ nữ bán cá cá sỉ ở khu vực chợ Hóa An (Đồng Nai). Sau khi "thân nữ dặm trường", bằng nhiều thủ đoạn, thị đã trở thành bà trùm, chi phối một địa bàn rộng lớn tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú (Đồng Nai).

Loan “Cá” tên thật là Lý Thị Loan (39 tuổi, ngụ phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Người phụ nữ này cầm đầu băng nhóm bảo kê hoạt động buôn bán của tiểu thương, người bán hàng rong tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú. Khoảng 6 năm trước, để tranh giành thị phần đầu mối ở chợ cá lớn nhất TP.Biên Hòa, Loan đã tập hợp nhiều thanh niên ăn chơi, có tiền án tiền sự, xăm trổ để thị uy đối thủ.

Có thể nói, băng nhóm của Loan "Cá" được là cho có “số má” nhất nhì ở khu vực trên. Dưới trướng của bà trùm này là những đàn em rất bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Tiểu thương nào không nộp tiền đúng quy định sẽ bị chúng xử không thương tiếc.

Loan "Cá" và đồng bọn đã hoạt động nhiều năm qua tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768. Nơi đây tập trung hàng trăm người buôn bán các mặt hàng thiết yếu cho các công nhân thuộc Khu Công nghiệp Thạnh Phú.

An ninh - Hình sự - Những nữ đại ca giang hồ khét tiếng mới nổi: Hành trình từ người buôn cá đến “bà trùm” Loan “cá” (P1)
Bà trùm Loan "cá".

Để tạo thanh thế cho mình và đám đàn em, Loan bắt đầu đứng ra thu tiền bảo kê người bán hàng rong trước cổng công ty - đối diện chợ Hóa An. Vì sợ Loan cùng đám đàn em xăm trổ nên hầu hết các tiểu thương đều không dám ý kiến mà chấp nhận đóng tiền cho Loan. Ai không chịu đóng tiền Loan sẽ đạp đổ, phá nát hàng hóa để dằn mặt, đe dọa.

Sau nhiều năm xây dựng “thương hiệu” nhưng không bị ai "sờ gáy", Loan ung dung cùng chồng mở rộng thêm địa bàn. Lúc này, thị phát hiện khu vực gần công ty Changshin Việt Nam khá đông công nhân và người mua bán hàng rong. Qua tìm hiểu, Loan biết ở đây có một số băng nhóm hoạt động nhưng chưa quá mạnh nên đã quyết định về đây "lập nghiệp". Ban đầu, Loan thuê mặt bằng mở quán nước, bãi giữ xe cho công nhân Khu công nghiệp Thạnh Phú và công ty TNHH Changshin.

Khi việc làm ăn ổn định, Loan bắt đầu “tấn công” sang mảng bảo kê, thu tiền người buôn bán tại khu vực. Với khoảng 500 người bán hàng quán ổn định và hàng rong, Loan nhanh chóng thu lợi khủng từ việc bảo kê và khiến tiểu thương trong khu vực phải cung phụng vợ chồng Loan và đám đàn em.

Để tạo uy thế, nhóm Loan “cá” thị uy sức mạnh bằng những đàn em xăm trổ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở các hình xăm. Nhóm này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê 1-1,5 triệu đồng/tháng nếu muốn buôn bán. Riêng những người bán hàng dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá 50.000 đồng/ngày.

Băng nhóm của Loan “cá” hoạt động bảo kê từ 7h đến 16h mỗi ngày và ở đây, ai cũng phải đóng tiền, bất kể lớn, bé. Dù rất bức xúc khi bị nhóm Loan “cá” thu tiền bảo kê nhưng những người bán hàng nơi đây đều phải im lặng, cắn răng nộp tiền để được yên ổn buôn bán kiếm kế sinh nhai.

Giúp sức cho Loan là chồng và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, tự Nhung “Khàn”) là tay anh chị khu vực Hố Nai, TP.Biên Hòa. Nhờ tiếng tăm của Nhung và Loan hợp lại, địa bàn này nhanh chóng bị Loan và đàn em thâu tóm.

Qua nắm bắt tình hình và nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác lập chuyên án, triệt phá thành công băng nhóm bảo kê này vào chiều 5/5/2020, khi chúng đang thu tiền bảo kê của các tiểu thương. Để vây bắt được Loan "Cá" và đồng bọn, gần 100 cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ.

Khám xét nhà của đối tượng Loan “cá”, công an còn thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hằng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi số đề…

Liên quan đến vụ việc, Tuấn "cá" - chồng của Loan “cá” cũng bị bắt giữ để điều tra. Khám xét nơi ở của người này ở tổ 19, khu phố An Hòa, phường Hóa An (TP.Biên Hòa), cơ quan công an thu giữ nhiều cọc tiền có mệnh giá 1.000-20.000 đồng và nhiều tài liệu quan trọng, phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan xác định được khoảng hơn 40 nạn nhân bị nhóm của vợ chồng Loan "cá" thu tiền bảo kê hằng tháng. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị vợ chồng Loan "cá" cùng đàn em thu tiền bảo kê “cưỡng đoạt tài sản” liên hệ với cơ quan công an, cung cấp thêm thông tin để điều tra làm rõ hành vi của các nghi can.

Như vậy, ngoài Loan "cá", chồng thị cùng nhóm đàn em gồm: Hoàng Thị Tuyết Nhung, Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tuân (đều ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đã bị công an bắt giữ.

Hoạt động tinh vi của băng nhóm của Loan “Cá” cuối cùng cũng không thể lọt lưới trời. Sau bao tủi nhục, nhẫn nhịn, những tiểu thương Khu công nghiệp Thạnh Phú (Đồng Nai) cũng có lúc được nhẹ lòng...

Theo Trúc Chi (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nhung-nu-dai-ca-giang-ho-khet-tieng-moi-noi-hanh-trinh-tu-nguoi-buon-ca-den-ba-trum-loan-ca-p1-a474737.html