Pháp luật

Nhậu say, thanh niên chém chết người nghi bỏ bùa chết cha mình

Cho rằng ông Lối bỏ bùa khiến cha của mình chết, Soi dùng rựa chém người đàn ông 55 tuổi tử vong rồi kéo xác thả xuống sông.

Ngày 7/7, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại địa phương cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra.

Nhậu say, thanh niên chém chết người nghi bỏ bùa chết cha mình
Đối tượng Phạm Văn Soi

Theo hồ sơ, khoảng 18h ngày 2/7, ông Phạm Văn Soi (32 tuổi), Phạm Văn Cua (34 tuổi), Phạm Văn Nghề (35 tuổi) và Phạm Văn Lối (55 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Tơ) cùng nhau uống rượu.

Trong lúc ăn nhậu, Soi nói rằng ông Lối chính là người bỏ bùa khiến cha mình chết tức tưởi. Bực tức, ông Lối đấm vào mặt Soi rồi bỏ về. Lúc này, Nghề và Cua đuổi theo đánh ông Lối. Còn Soi chạy vào nhà lấy cây rựa chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Soi kéo thi thể ông Lối vứt xuống sông Liên (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ). 2 ngày sau, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Lối nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua điều tra, công an xác định Soi, Cua và Nghề có liên quan tới cái chết của ông Lối nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Soi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)