Pháp luật

Nhân viên văn phòng trộm hàng loạt... bồn cầu

Để có tiền trang trải cuộc sống, một nhân viên văn phòng đã hóa thân thành “đạo chích” lấy trộm hàng loạt…bồn cầu mang đi bán.

Ngày 12/1, trang Sora News 24 đưa tin, Cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản) cho biết, họ vừa có một cuộc chiến “khó nhằn” với một tên trộm vô cùng đặc biệt, vượt ngoài những gì mà được huấn luyện trước đó. Những người cảnh sát của tỉnh Chiba gọi tên tội phạm bằng biệt danh “Vị thần nhà vệ sinh” sau sự mất tích hàng loạt của những chiếc bồn cầu.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 10/2020, đội thi công một tòa nhà cao tầng tại Funabashi phát hiện ra chiếc bồn cầu mới lắp đã “không cánh mà bay”. Không lâu sau đó, chiếc bồn cầu bằng sứ tại một khu chung cư đang xây dựng dở tiếp tục biến mất. Kể từ đó, hàng loạt những chiếc bồn cầu khác cũng bốc hơi không dấu vết. Số lượng nhanh chóng lên đến 18 chiếc.

Nhân viên văn phòng trộm hàng loạt... bồn cầu
Ảnh minh họa

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, Cảnh sát tỉnh Chiba đã bắt giữ Ryusei Takada (26 tuổi) vào đầu tuần này.

Qua điều tra, Ryusei trước đây từng làm cho một công ty xây dựng gia đình và có nền tảng kiến thức về cấu trúc cũng như nắm chắc hệ thống an ninh tại công trường. Chính điều này đã giúp Ryusei thực hiện thành công trót lọt nhiều vụ trộm đến như vậy.

Tại cơ quan chức năng, Ryusei cho biết mình lấy trộm bồn cầu cũng như một số vật dụng khác tại công trường để đem đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Cơ quan chức năng không tiết lộ cách họ phát hiện và theo dõi hành tung của Ryusei Takada.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)