Pháp luật

Nhân chứng vụ ô tô đâm 2 người chết ở Hải Phòng: 1 trong 3 thanh niên nói 'nếu nó không bị như thế này thì nó cũng đâm mình chết'

Theo một nhân chứng ở gần khu vực xảy ra vụ đâm xe thì người này nghe thấy 1 trong 3 thanh niên đi ô tô nói là "nếu nó không bị như thế này thì nó cũng đâm mình chết".

Liên quan đến vụ xe ô tô đâm xe máy khiến 2 thanh thiếu niên tử vong ở Hải Phòng vào rạng sáng 15/5, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm và tìm thấy ô tô Mazda CX5 liên quan.

Nạn nhân là Nguyễn Đăng K. (20 tuổi, ở P.Cát Bi, Q.Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tuấn T. (16 tuổi, ở P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng).

Thông tin Báo Giao thông cho hay, tối 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khám xét khẩn cấp một địa điểm được cho có liên quan đến vụ án. Địa điểm được khám xét khẩn cấp là căn hộ tại một khu đô thị cao cấp trên trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Nhân chứng vụ ô tô đâm 2 người chết ở Hải Phòng: 1 trong 3 thanh niên nói 'nếu nó không bị như thế này thì nó cũng đâm mình chết'
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Cũng trong ngày 15/5, trao đổi trên Báo Đất Việt, một nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày trước số nhà 288 Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

"Nhà tôi sát đó, lúc đó tôi nghe như tiếng đổ nhà. Khi chạy ra thì tôi thấy có kiếm ở hiện trường, khả năng kiếm này của 2 thanh niên đi xe máy. Lúc đó, 3 người thanh niên trên ô tô bước xuống, một trong 3 thanh niên còn nói là "nếu nó không bị như thế này thì nó cũng đâm mình chết", báo này dẫn lời nhân chứng.

Theo nhân chứng, sau khi 3 thanh niên trên xe ô tô định rời đi, người dân lên tiếng bảo phải đưa nạn nhân đi cấp cứu thì những người này dừng lại và đưa nạn nhân đi.

"Lúc đó tôi thấy một trong 2 thanh niên đi xe máy như đã chết rồi, còn một thanh niên thì nguy kịch", nhân chứng kể.

Đến sáng nay, ngày 16/5, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thông tin trên Vietnamnet, nguyên nhân của việc có dấu hiệu truy sát này xuất phát từ va chạm giao thông trước đó xảy ra trên đường Trần Nguyên Hãn.

Cụ thể, hai thanh niên đi xe máy đã xảy ra va chạm với ô tô. Thấy bị bắt đền tiền, 2 thanh niên này đã sợ hãi và bỏ chạy. Lúc đó, trên ô tô có 4 người (3 nam, 1 nữ). Nhóm người trên xe ô tô đã truy đuổi, đến đường Thiên Lôi thì gây ra cái chết cho 2 thanh niên.

Nhân chứng vụ ô tô đâm 2 người chết ở Hải Phòng: 1 trong 3 thanh niên nói 'nếu nó không bị như thế này thì nó cũng đâm mình chết' - 1
Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua khám nghiệm pháp y, trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí sắc nhọn gây ra, không phải do xe ô tô đâm. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được hung khí là dao, mã tấu tại hiện trường và xác định, 2 nạn nhân bị tử vong do mất máu cấp.

Còn theo Báo Giao thông tối 15/5 đưa tin lời khai các nghi phạm rằng, vào khoảng 3h30 ngày 15/5, nhóm đối tượng này đang ngồi uống bia tại khu vực gần Bệnh viện Y học biển Hải Phòng (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) thì nhận được điện thoại bạn bị một nhóm người khác bắt giữ, hẹn đến giải quyết mâu thuẫn trên khu vực đường Trần Nguyên Hãn.

Cả nhóm liền về nhà "đàn anh" mượn ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 15A - 525.xx và lấy hung khí đi "giải quyết" mâu thuẫn, giải cứu bạn.

Nhóm đối tượng đi ô tô đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn và bất ngờ lại xảy ra va chạm với 2 nam thanh niên đi xe máy.

Sau đó, cả nhóm đã dùng ô tô truy đuổi 2 nam thanh niên về đến khu vực đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) thì bắt kịp. Đối tượng đã đâm ô tô vào 2 nạn nhân rồi lao đến tấn công khiến 2 nam thanh niên bị thiệt mạng.

Sau khi gây ra vụ án, nhóm đối tượng điều khiển xe về trả cho đàn anh tại khu dân cư cao cấp rồi bỏ trốn.

Các thông tin về vụ án và lời khai hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Minh Minh (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nhan-chung-vu-o-to-dam-2-nguoi-chet-o-hai-phong-1-trong-3-thanh-nien-noi-neu-no-khong-bi-nhu-the-nay-thi-no-cung-dam-minh-chet-161211605133942204.htm