Pháp luật

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu

"Nghe tiếng kêu, mở cửa nhà ra tôi thấy người mẹ máu me, tay ôm đứa con cầu cứu ở lan can", bà Khanh kể.

"Nghe tiếng kêu, mở cửa nhà ra tôi thấy người mẹ máu me, tay ôm đứa con cầu cứu ở lan can", bà Khanh kể.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Vũ Xuân Điệp (34 tuổi, trú tại số nhà 27, phố Rồng, Đình Bảng, Bắc Ninh). Nạn nhân bị sát hại đã tử vong tại chỗ là một bé gái 5 tuổi (con gái của Điệp). Những người bị thương gồm: vợ của Điệp, chị G. (32 tuổi), mẹ đẻ Điệp (64 tuổi) và con gái lớn của Điệp (9 tuổi).

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra sự việc

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 2.

Ban công nơi chị G kêu cứu

Anh T. nhà hàng xóm (sát vách nhà nạn nhân) kể: "Nghe thấy tiếng đạp cửa tầng 2 và tiếng hô hoán của chị G., tôi chạy ra ngoài thấy chị này đang ôm đứa con 5 tuổi có nhiều máu ngồi hành lang. Tôi nhảy sang cứu, lúc này Điệp đang cầm dao lảng tránh chạy lên tầng thượng".

Ngay lập tức anh T. chạy xuống dưới gọi mọi người, khi kiểm tra trong nhà còn có mẹ đẻ và con gái lớn của Điệp đang kêu cứu do bị thương nặng. Sau đó tất cả cùng được đưa đi cấp cứu, trong số này có cháu bé 5 tuổi bị tử vong trên đường đi cấp cứu do các vết thương quá nặng.

Bà Nguyễn Thị Khanh– một người hàng xóm và là người trực tiếp đứng trên lan can tầng 2 đưa tay sang đỡ bé gái trên tay người mẹ với nhiều vết thương tích, kể: " Nhà tôi với nhà chị G sát lan can với nhau. Khi tôi chạy ra thấy G., đứng ở lan can đang ôm đứa con với nhiều máu và bảo cô ôm giúp cho cháu. Thấy vậy tôi liền ôm đứa bé xuống dưới để mọi người đưa đi cấp cứu".

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 4.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 3.

Bà Khanh kể lại sự việc

Còn Điệp lên tầng thượng cố thủ, hơn 2 tiếng sau đó anh ta tự dùng dao đâm vào người tự sát không thành thì liền nhảy luôn xuống đường.

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 5.

Đối tượng lên tầng thượng cố thủ

Theo một số người thân của các nạn nhân, anh anh Điệp là công nhân làm tại một lò gạch, tính tình hiền lành. Vợ Điệp làm công nhân cho một công ty sản xuất về Inox ở cùng tỉnh. Một thời gian trước vợ chồng Điệp thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên gần đây gia đình này không có điều gì tai tiếng.

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 6.

Sau hơn 2 giờ gây án, Điệp nhảy từ tầng 3 xuống đường

Một người thân trong gia đình cho hay, tối 9/4 trước khi xảy ra vụ án Điệp có ăn cơm ở nhà với vợ con. Tuy nhiên sau đó Điệp đi ra ngoài uống rượu, đến nửa đêm về nhà hai vợ chồng anh này có mẫu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Chín – Chủ tịch Phường Đình Bảng (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho hay: "Theo thông tin sơ bộ ban đầu, anh Điệp đã dùng dao nhọn làm mình bị thương, sau đó tiếp tục làm vợ, 2 con và mẹ mình bị thương. Một đứa con Điệp khoảng 5 tuổi vì vết thương quá nặng đã không qua khỏi".

Hiện tại, thông tin từ chủ tịch phường Đình Bảng, anh Điệp sau khi nhảy từ tầng 3 của gia đình xuống đất đã bị thương rất nặng, gãy đùi và đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội).

Các nạn nhân còn lại là mẹ, vợ và con Điệp đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ ôm con 5 tuổi bị chồng đâm tử vong chạy ra ngoài cầu cứu - Ảnh 7.

Tại thời điểm gây án ở tầng 1 còn có người bố đẻ của Điệp đang bị bệnh liệt

Theo ông Chín, anh Điệp không có biểu hiện nghiện hút, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cũng có trắc trở, bố anh này bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại.

Ông Chín thông tin thêm: "Về phía cháu bé đã mất, hiện tại ông ngoại cháu bé đã xin mang cháu về Quế Võ để mai táng phía chính quyền cũng đang có một đoàn xuống thăm viếng cháu bé"

Được biết, hiện tại sức khỏe của mẹ, vợ và con gái anh Điệp đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)