Pháp luật

Nhân chứng duy nhất vụ hiếp dâm bé gái ở Chương Mỹ: 'Một thời gian sau tôi vẫn bị ám ảnh'

Trong lúc đang làm đồng, chị T. thấy 1 bé gái đi từ trong vườn chuối ra trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi nên hỏi han thì biết bé mới bị hãm hiếp.

Nhân chứng duy nhất vụ hiếp dâm bé gái ở Chương Mỹ: 'Một thời gian sau tôi vẫn bị ám ảnh'
Nguyễn Trọng Trình tại phiên xét xử sáng 10/9.

Sáng 10/9, tại TAND TP Hà Nội diễn ra phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm cùng ngày, rất đông người dân sinh sống tại huyện Chương Mỹ cùng người nhà nạn nhân đã có mặt tại cổng toà án nhân dân TP Hà Nội.

Đến khoảng 8h20 phút, chiếc xe chuyên chở phạm nhân của lực lượng công an tiến vào sân toà án. Sau đó, công an áp giải Nguyễn Trọng Trình vào trong phòng xét xử.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với chị Bùi Thị T. (SN 1985, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) là nhân chứng duy nhất trong vụ việc Nguyễn Trọng Trình hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong vườn chuối.

Mặc dù vụ việc xảy ra đã khoảng 6 tháng nay, nhưng khi nhắc lại chị T. vẫn chưa hết phẫn uất về những gì mà mình chứng kiến.

Chị T. kể, vào buổi trưa một ngày cuối tháng 2, trong lúc chị đang làm đồng thì thấy thoáng qua 1 người đàn ông chạy xe máy chở theo bé gái đi về khu vực vườn chuối Nếp Si, thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ). Lúc này, chị T. nghĩ 2 người vừa đi qua là 2 bố con nên không để ý.

Nhân chứng duy nhất vụ hiếp dâm bé gái ở Chương Mỹ: 'Một thời gian sau tôi vẫn bị ám ảnh' - 1
Nguyễn Trọng Trình được đưa đến phiên xét xử sáng 10/9.

Khoảng 20 phút sau, chị thấy bé gái đi bộ 1 mình từ vườn chuối ra, vừa đi vừa khóc. Thấy vậy, chị T. vội chạy lên hỏi thì cháu kể lại việc bị một người đàn ông đánh, bắt cóc.

Sau đó, chị T. hỏi tiếp thì cháu kể học ở trường tiểu học H.Đ. Ít phút sau, chị T. nhìn thấy ở tay của bé gái chảy nhiều máu nên gặng hỏi vì sao có máu thì bé kể bị người đàn ông đưa vào vườn chuối hãm hiếp.

"Lúc đó, tôi rất hoảng sợ vì cả cánh đồng chỉ có 2 cô cháu...", chị T. nhớ lại.

Theo lời chị T. lúc đó bé gái khóc rất to và hoảng loạn. Chị mới bảo cháu ở yên đó để lấy xe máy đưa cháu về nhưng cháu khóc to hơn và sợ, không dám cho chị đi. Khi đưa cháu bé lên xe, máu chảy ướt hết cả yên xe nên chị vội vàng chở cháu về làng thì gặp bố mẹ cháu đang đợi ở đây.

"Đến bây giờ tôi nghĩ lại vẫn sợ, chưa bao giờ tôi chứng kiến một vụ việc đau lòng như vậy. Một thời gian sau tôi vẫn bị ám ảnh, vẫn giật mình khi nhớ đến sự việc...", chị T. chia sẻ,

Chị mong muốn phiên tòa sẽ thật khách quan và đối tượng gây án là Nguyễn Trọng Trình phải chịu một bản án thật nghiêm khắc cũng là để răn đe cho những kẻ khác.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy đi đến đoạn đường TL419, khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ thì thấy cháu Q. (sinh năm 2009) đi bộ nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.

Sau đó, Trình lừa là bạn thân của bố cháu đến đón cháu, sau đó đưa ra vườn chuối thuộc xã Hoàng Diệu rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé gái này.

Theo Hoàng Hải (Soha/Nhịp Sống Việt)