Pháp luật

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ

Trong lúc hai con nằm chết trong phòng ngủ thì người mẹ bỏ về quê ở Hậu Giang. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết ngạt.

áng 1/10, Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi) về hành vi Giết người. Nạn nhân Phạm Thanh Lãm (2 tuổi) và Phạm Thanh Ngân (1 tuổi) đều là con ruột của nghi can.

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ
Ảnh của Nguyễn Thị Thảo bị mẹ chồng dùng vật cứng cắt nát. Ảnh gia đình cung cấp.

Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Thảo khai trong lúc chồng và cha mẹ chồng không có nhà, chị đã dùng gối đè lên mặt, mũi hai con khiến các bé thiệt mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Lãm và Ngân tử vong do ngạt thở.

Ngoài lời khai ban đầu, Thảo chưa tiết lộ lý do hãm hại hai con. Hiện, nghi can có biểu hiện của bệnh lý về tâm thần nên cơ quan chức năng làm thủ tục đưa Thảo đi giám định.

Trưa một ngày trước, cha và mẹ chồng của chị Thảo đi ăn tiệc về đến nhà thì phát hiện hai cháu nội nằm trong phòng ngủ. Ông Phạm Văn Chánh (còn gọi là Út Dờ, 65 tuổi) kêu con trai Phạm Thanh Vũ (39 tuổi, chồng chị Thảo) kiểm tra thì phát hiện Lãm với Ngân đã chết nên gia đình báo công an.

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ - 1
Anh Phạm Thanh Vũ bên phần mộ của hai con. Ảnh: Việt Tường.

Cơ quan chức năng sau đó xác định Thảo đã bỏ về quê của cha ruột ở huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Tối cùng ngày, người mẹ trẻ này đã được cảnh sát di lý về huyện Giồng Riềng để phục vụ điều tra.

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ - 2
Xã Hòa Lợi (màu đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)