Pháp luật

Người đàn ông chết treo cổ để lại thư nói là… bị đánh

Người đàn ông chết treo cổ trong căn chòi ở ven Sài Gòn, để lại mảnh giấy có nội dung nói mình bị đánh.

Công an quận Thủ Đức TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông trên địa bàn.

Nạn nhân là Nguyễn Văn N (tự N “trọc, SN 1987, quê Nghệ An). N “trọc” là người có số má tại khu vực vùng giáp ranh, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người đàn ông chết treo cổ để lại thư nói là… bị đánh
 Công an niêm phong hiện trường để điều tra cái chết của N "trọc"

Hiện trường phát hiện cái chết của N “trọc” là căn chòi bán nước giải khát, cà phê ở góc đường số 2 – quốc lộ 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Trước đó, rạng sáng 28/11, người dân xung quanh hốt hoảng khi phát hiện N ”trọc” chết trong thế treo cổ ở trong chòi.

Cạnh thi thể của N “trọc”, Công an tìm thấy 1 mảnh giấy nghi là bút tích của nạn nhân để lại. Trong đó ghi nội dung đại ý, N bị người khác chèn ép, đánh đập.

Hiện Công an đang làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc này.

Theo Phước An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nguoi-dan-ong-chet-treo-co-de-lai-thu-noi-la-bi-danh-693222.html