Pháp luật

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera'

Gần nơi phát hiện chiếc quần và lồng gà nghi của nữ sinh bị sát hại dịp Tết Nguyên đán có 1 ngôi nhà hoang. Người dân gần đây cho biết sau khi xảy ra vụ án, có một số kẻ lạ mặt đã đến dọa nạt, đòi xem dữ liệu camera an ninh. Thấy nghi ngờ nên người dân đã trình báo công an.

Ngày 12/2, các đơn vị thuộc công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera'
Ngôi nhà hoang được cho là hiện trường đầu tiên của vụ án. Ảnh: Bá Cường.

Liên quan đến vụ việc, vào tối ngày 10/2, một cán bộ điều tra của ban chuyên án thông tin, công an đã thu được 2 tang vật quan trọng, đó là một chiếc lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân Cao Mỹ Duyên mặc trước khi đi "ship" gà lúc 18h chiều 30 Tết.

Theo tìm hiểu, hai tang vật quan trọng này đã được người dân tìm thấy ở tổ 11, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ).

Tìm về phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ vào ngày hôm nay (12/2), nhiều người dân đã chia sẻ với chúng tôi về một số đối tượng "lạ" xuất hiện sau khi vụ án xảy ra, đồng thời người ta cũng nhắc nhiều đến ngôi nhà hoang, nơi được cho là có liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ cưỡng hiếp và sát hại gây rúng động dịp Tết Nguyên đán vừa qua. 

Bà Lê Hoàng Lan, bí thư tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, sinh sống cạnh ngôi nhà hoang được cho là hiện trường vụ án cho biết: "Ngôi nhà hoang đó là của Vũ Văn Kích quê Thái Bình, vốn là một đối tượng nghiện ngập, vợ chồng bỏ nhau, đối tượng này sống một mình và đã bị bắt hơn 2 năm trước. Tôi đi qua ngôi nhà này không thấy có con nghiện nhưng thấy rất nhiều bơm kim tiêm".

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera' - 1
Theo chia sẻ của người dân, người nhà nạn nhân đã đến thắp hương trong ngôi nhà này. Ảnh: Bá Cường.

Một người phụ nữ khác trên địa bàn cho biết: "Nghiện nó ngồi đầy ở đấy, dân đi qua nó cũng không sợ, hôm qua vẫn thấy chúng nó ngồi đầy ở lề đường. Từng có một đối tượng sốc thuốc chết trong khu vực này, việc nhiều đối tượng nghiện tập trung ở đây khiến chúng tôi rất hoang mang".

Con đường đi vào ngôi nhà hoang là một bờ kênh nhỏ đủ cho một xe máy đi qua, con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng, gần đó là một ngôi nhà cũng bỏ hoang và một gia đình mới chuyển đến.

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera' - 2
Lối vào ngôi nhà hoang ở bên kia đường bị camera an ninh quan sát được. Ảnh: Bá Cường.

Cửa hàng của chị Nguyễn Thị L. (42 tuổi) nằm đối diện con đường vào nhà hoang, có camera an ninh quay thẳng vào con đường. Chị L. cho biết: "Sau khi vụ án xảy ra mấy hôm thì có hai thanh niên rất hôi hám chạy vào nhà dọa nạt đòi xem camera an ninh nhà tôi, thấy nghi ngờ nên tôi đã báo công an. Không ngờ hiện trường vụ việc lại nằm ngay cạnh nhà mình, có lẽ những kẻ gây ra vụ án sợ camera ghi hình được chúng nên muốn xóa đi. Từ lúc xảy ra sự việc đó dân ở đây cảnh giác hơn nên đã tìm được cái lồng gà và cái quần để trình báo công an".

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera' - 3
Cửa hàng của chị Nguyễn Thị L. có lắp camera. Ảnh: Bá Cường.
Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera' - 4
Nơi phát hiện chiếc lồng gà. Ảnh: Bá Cường.

Trong sáng ngày hôm nay, công an vẫn tiếp tục đến gặp những hộ dân trong khu vực để xác minh sự việc. Tại nơi được cho là hiện trường thật, gia đình nạn nhân đã đến thắp hương, sau khi hoàn tất khám nghiệm, công an đã bỏ niêm phong ngôi nhà.

Trước đó, vào chiều 30 tết (4/2) nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên sau khi về quê nghỉ Tết đã đi ship gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng bị lột quần dài, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động.

Người dân gần nơi được cho là hiện trường đầu tiên vụ nữ sinh giao gà mất tích: 'Sau vụ án, có 2 thanh niên hôi hám chạy vào dọa nạt đòi xem camera' - 5
Ngôi nhà hoang nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Ảnh: Bá Cường.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, công an đã bắt tạm giữ hình sự một số đối tượng, các đối tượng cũng đã thừa nhận liên quan vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)