Pháp luật

Người đàn bà bất hạnh đoạt mạng con trai trong lúc nóng giận

Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Thị Huế tỏ rõ sự đau khổ, ân hận về tội ác mình đã gây ra với đứa con.

Người đàn bà bất hạnh đoạt mạng con trai trong lúc nóng giận
Bị cáo Nguyễn Thị Huế.

Ngày 26/4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Huế (56 tuổi, trú tại tổ 6,  thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) 14 năm tù về tội "Giết người".

Đáng buồn hơn, bị hại trong vụ án lại chính là Đặng Quang Huy (20 tuổi) đứa con trai mà đối tượng Huế rứt ruột đẻ ra.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 11/4/2018, Huy bảo bà Huế đi vay giúp 2.500.000 đồng để chuộc chiếc điện thoại di động cầm cố. Bà Huế không đồng ý nên hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn.

Huy sau đó xin phép mẹ đi chơi, bà Huế bảo con ngủ sớm, sáng hôm sau đi làm nhưng Huy vẫn cố tình dắt xe máy ra khỏi nhà.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, bà Huế ngủ dậy thấy Huy nằm cạnh tấm phản gỗ kê ở tầng 1. 

Do bực tức về việc con không nghe lời, nợ tiền người khác và có thái độ hỗn láo, bà Huế ra ngoài chân cầu thang lấy một thanh tuýp sắt dài hơn 50cm đi đến chỗ con trai đang nằm ngủ đánh liên tiếp 6 – 7 nhát vào vùng mặt, đầu con.

Không dừng ở đó, người đàn bà còn trèo lên phản gỗ vụt thêm hai nhát nữa vào người nạn nhân.

Hậu quả khiến đứa con trai mà người đàn bà này rứt ruột đẻ ra tử vong do chấn thương sọ não, dập não.

Gây án xong, bà Huế xóa bỏ các dấu tích tại hiện trường, cất giấu hung khí rồi gọi điện cho người em dâu Trần Thị Hiền đến nhà, nói Huy đi chơi về bị người khác đánh chết.

Vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, cảnh sát đã làm rõ đối tượng Huế chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ chiều 12/4/2018.

Nguyễn Thị Huế không có chồng, những năm tháng còn trẻ bà chỉ kịp xin cho mình đứa con mong sau này về già sẽ được nương nhờ, nhưng Huy càng lớn càng ương bướng, sinh hư, không chịu nghe lời mẹ.

Tại phiên tòa hôm nay, người đàn bà bất hạnh ấy tỏ rõ sự đau khổ, ân hận về tội lỗi mình đã gây ra.

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)