Pháp luật

Người cha nhẫn tâm “dạy” con gái 12 tuổi thành "chân rết" ma túy

Từ TP.Hải Phòng, Trần Duy Khánh (SN 1975, ngụ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), kéo theo đám đệ tử vào Đà Nẵng tổ chức đường dây mua bán ma túy dưới vỏ bọc doanh nhân. Đối tượng đưa con gái riêng thành “chân rết”, biến cả gia đình thành tụ điểm mua bán ma túy.

Từ TP.Hải Phòng, Trần Duy Khánh (SN 1975, ngụ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), kéo theo đám đệ tử vào Đà Nẵng tổ chức đường dây mua bán ma túy dưới vỏ bọc doanh nhân. Đối tượng đưa con gái riêng thành “chân rết”, biến cả gia đình thành tụ điểm mua bán ma túy.

Từ tháng 3/2015, khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) xuất hiện người đàn ông nói giọng Bắc vào ở trong căn nhà ba tầng khang trang. Người này đăng ký tạm trú với tên Trần Duy Khánh, một tuần sau treo biển Công ty chuyên mua bán, cho thuê ô tô du lịch, xe máy, thiết bị văn phòng.

Một tháng sau, Khánh tổ chức đám cưới cùng Mai Thị Diễm Châu (SN 1987, ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Sau bữa tiệc linh đình, hàng xóm mới vỡ lẽ, cả Châu và Khánh đều đã “một lần đò”. Khi “rổ rá cặp lại”, Khánh ra Bắc đưa con gái 12 tuổi vào, Châu dắt theo con trai 9 tuổi nhập thành gia đình sống chung.

Có tiếng là một doanh nhân, đi lại bằng ô tô sang trọng, nên hàng xóm không lạ khi thấy mỗi ngày Khánh đón cả chục lượt khách tới nhà. Điều lạ, người đến thường không liên quan đến ngành nghề Khánh kinh doanh mà toàn đối tượng có vẻ dân “anh chị”, có dấu hiệu sử dụng ketamine.

Đây là loại ma túy kén người dùng, giá rất đắt, chỉ những đối tượng nghiện nhiều tiền mới dám dùng. Ngoài ra, trong nhà Khánh còn thêm bốn “nhân viên” sống cùng, có biểu hiện liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy.

Qua trinh sát địa bàn, công an nhanh chóng để mắt những dấu hiệu bất minh trên của Khánh.

Tiếp tục qua hơn ba tháng thu thập thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) có đủ cơ sở kết luận, vợ chồng Khánh - Châu cầm đầu đường dây  mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai cùng các đối tượng khác thiết lập mạng lưới khép kín, đưa “hàng” từ Hải Phòng vào Đà Nẵng tiêu thụ, số lượng lớn.

Để nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này, ngày 21/8, PC47 đề xuất lãnh đạo Công an thành phố cho xác lập chuyên án 173K, dồn toàn lực đấu tranh.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng PC 47, trong mua bán ma túy, Khánh không chỉ tạo bức bình phong bằng việc mở công ty “ma” mà trực tiếp đưa “đệ tử” thân tín, có tiền án, tiền sự từ Hải Phòng vào giúp việc. Con gái đối tượng mới 12 tuổi, thay vì đưa vào Đà Nẵng để chăm sóc, Khánh dùng con như một “chân rết” giao ma túy... Không chỉ mua bán xảo quyệt, đối tượng còn nhiều quái chiêu sử dụng ma túy khác: Không phải con nghiện nào cũng bán, chỉ chọn toàn “đại gia”; thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy tập thể cùng với “đối tác” tại các khách sạn hạng sang, các khu resort khép kín.

Khi bị bắt, Khánh khai, làm như vậy vừa an toàn vừa thể hiện... đẳng cấp.

Ngay sau khi xác lập chuyên án, trinh sát triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có xác minh về nhân thân, lý lịch của Khánh. Từ đây, Ban Chuyên án dần phác thảo rõ chân dung của “ông trùm” trong đường dây mua bán ma túy này.
 

Một phần tang vật vụ án.

Còn cha mẹ mà như “mồ côi”

Thông tin thu thập được cho thấy, tại Hải Phòng, Khánh mang hai tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công công”. Đối tượng cũng là con nghiện nặng, thuộc dạng tay chơi giàu có ở đất Bắc. Vì “sang chảnh” nên bên cạnh hút chích, Khánh còn kéo theo cả nhu cầu được “chân dài” phục vụ.

Năm 2014, không chịu được cảnh chồng bê tha, “gái gú”, vợ Khánh ôm con nhỏ bỏ đi, Khánh nuôi con gái lớn. Đầu năm 2015, đối tượng vào Đà Nẵng xây dựng địa bàn.

Với mác “đại gia” lại phóng khoáng nên đối tượng dễ dàng cưa đổ Châu khi cả hai tình cờ gặp nhau ở vũ trường. Bản thân Châu từng vấp ngã trong tình cảm nên đang chịu cảnh đơn thân nuôi con. Một năm trở lại đây, Châu còn chán nản bập vào ma túy.

Sau hai ngày xác lập chuyên án, các trinh sát nắm được tin, vợ chồng Khánh đã bay ra Hải Phòng. Nhận định khi trở lại Đà Nẵng, có thể đối tượng sẽ mang theo một lượng hàng lớn nên Ban chuyên án lên các phương án chốt chặn, vây bắt.

Đến 11h ngày 25/8, Ban Chuyên án nhận được tin hai đối tượng đi tàu hỏa và xuống ga Đà Nẵng, đón xe về nhà. Trinh sát được lệnh bám theo, chờ thời cơ thuận lợi sẽ phát lệnh tấn công.

Chiều tối cùng ngày, “hàng” đã được phân chia gọn ghẽ, Khánh, Châu tiếp tục cùng hai con lên ô tô riêng đi “giao dịch”, lập tức bị các trinh sát ập đến bắt giữ. Khám xét xe, trinh sát phát hiện hơn 20 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án phát hiện thêm hơn 600 viên thuốc lắc, 100g ma túy loại ketamine cùng một số tang vật khác như roi điện, dụng cụ phân chia ma túy...

Tại CQĐT, Khánh khai, bản tính thích ăn chơi, bình quân mỗi ngày sử dụng ma túy đến 5 lần mới đủ “phê”, để có tiền và ma túy sử dụng, đối tượng chỉ có cách hình thành dây mua bán ma túy. Ngoài Đà Nẵng, Khánh đang triển khai mở thêm hai “chi nhánh” công ty “ma” tương tự tại Quảng Nam, Huế để núp bóng mở rộng buôn bán ma túy...

Khi bị bắt, hai con riêng của Khánh và Châu cũng bị đưa về cùng cha mẹ để phục vụ điều tra. Sau đó, con trai Châu được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng. Riêng con gái Khánh, vì ông bà nội đều đã mất, ông bà ngoại “từ mặt”, vợ thì không biết tung tích nên chỉ còn cách giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng. Trước tình cảnh  này, các trinh sát phải nhờ cha mẹ Châu tạm thời chăm sóc hộ (trước đó ông bà không chịu nhận con của Khánh).

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã thưởng “nóng” 30 triệu đồng cho Ban chuyên án cùng phòng PC47 và Công an quận Cẩm Lệ vì thành tích phá án./.
 
>> Cô gái xinh đẹp thuê nhà sống bầy đàn buôn ma túy
>> Cô gái trông trẻ giấu ma túy trong 6 quyển truyện tranh

Theo Vân Anh (Pháp Luật Việt Nam)