Pháp luật

Người cha kể lúc phát hiện hai con tử vong trong phòng ngủ

Vào phòng ngủ đánh thức hai con để ông nội cho ăn bánh thì người cha mới phát hiện các bé tử vong. Vợ anh Vũ khi đó đã đón xe ôm về quê.

Chiều 1/10, Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi. Nạn nhân Phạm Thanh Lãm (2 tuổi), Phạm Thanh Ngân (1 tuổi) là con ruột của vợ chồng Phạm Thanh Vũ (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi).

Người cha kể lúc phát hiện hai con tử vong trong phòng ngủ
Thảo có nhiều biểu hiện bất thường. Ảnh công an cung cấp.

Cảnh sát cũng tạm giữ hình sự người mẹ để điều tra dấu hiệu sát hại hai con. Thảo có dấu hiệu bệnh tâm thần nên Công an Giồng Riềng lập thủ tục đưa nghi can đi giám định.

Những dấu hiệu bất thường của người mẹ

Hơn 3 năm trước, anh Vũ ly hôn và người vợ đầu nhận nuôi dưỡng con gái 12 tuổi. Được hàng xóm mai mối, người đàn ông nói chuyện không trôi chảy này "đi bước nữa" với cô gái 18 tuổi, sống với bà ngoại ở huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

"Cha mẹ của con dâu tôi ly hôn, mỗi người đi một nơi nên Thảo sống từ nhỏ với bà ngoại. Nghe nó bị trầm cảm nhưng từ ngày về làm dâu đến nay tôi thấy vợ Vũ bình thường. Không hiểu vì sao Thảo lại giết hai con. Thật sự nghĩ không ra", ông Phạm Văn Chánh (65 tuổi, cha của anh Vũ) thở dài.

Người cha kể lúc phát hiện hai con tử vong trong phòng ngủ - 1
Người cha bên chiếc giường, nơi phát hiện hai con thiệt mạng. Ảnh: Việt Tường.

Dù cha chồng nói vậy nhưng những người hàng xóm của ông Chánh lại cho rằng Thảo ít nói, có biểu hiện bất thường. Gần đây, người mẹ trẻ trông già đi rất nhiều so với tuổi 22.

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết khi làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai quên đầu quên đuôi và có biểu hiện bệnh tâm thần rất rõ. Nghi can khai hai con khóc mà không có chồng ở nhà nên Thảo muốn các bé nín và dùng gối đè vào mặt Lãm, Ngân rồi bỏ về quê.

"Thảo sau đó ra đường đón xe ôm về quê nhưng nhiều người thấy biểu hiện bất thường của cô ta nên không ai dám chở. Đi bộ ra đến chợ thì Thảo mới đón được xe", người phát ngôn của Công an Kiên Giang chia sẻ với Zing.vn.

Kêu con ăn bánh mới phát hiện các bé thiệt mạng

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh Vũ cùng cha mẹ đến nhà người thân ngủ qua đêm để sáng hôm sau cùng dự tiệc thôi nôi. Đêm đó, người chồng uống nhiều rượu nên không về nhà với vợ con.

"Vì uống rượu nhiều, tối đó ba không cho tôi về. Sáng hôm sau tôi chạy bàn và nhậu một chút rồi nhờ đứa em bà con chở về, nhưng đến nhà không thấy vợ đâu. Đi lòng vòng tìm vợ từ 9-10h thì ba, má tôi về. Ba kêu đánh thức tụi nhỏ để ăn bánh, lúc đó tôi vào phòng ngủ mới phát hiện hai đứa đã chết", anh Vũ kể.

Người cha kể lúc phát hiện hai con tử vong trong phòng ngủ - 2
Ông Phạm Văn Chánh. Ảnh: Việt Tường.

Nghe con trai khóc la, vợ chồng ông Chánh chạy vào ôm cháu nội thì Lãm và Ngân đã tắt thở từ lâu. Miệng, mũi và cổ các bé lúc đó thâm tím.

Theo đại tá Phạm Trung Thành, nếu giám định cho kết quả Thảo bị bệnh tâm thần và mất khả năng điều khiển hành vi trong lúc gây án thì có thể đình chỉ điều tra bị can. Nhà chức trách khi đó sẽ đưa Thảo đi điều trị bệnh bắt buộc.

Còn nếu Thảo bệnh nhẹ và chỉ hạn chế khả năng điều khiển hành vi trong lúc gây án, thì sau khi điều trị bệnh xong, bị can vẫn bị truy tố, xét xử về tội Giết người. Khi đó, bệnh lý sẽ được các cơ quan tố tụng xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.

Người cha kể lúc phát hiện hai con tử vong trong phòng ngủ - 3
Xã Hòa Lợi (màu đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)