Pháp luật

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều'

Sau song sắt cùng bản án thích đáng, hot girl Ngọc “Miu” ngày nào giờ đây đang phải chịu những ngày tháng dằn vặt, dày vò bản thân vì những tội lỗi, sai lầm mắc phải.

Truyền hình Quốc hội đã có phóng sự về những chia sẻ của Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) ở phía sau song sắt. Hot girl sang chảnh, ăn chơi ngày nào giờ đây đang phải dằn vặt từng ngày bởi những tội lỗi, sai lầm mà bản thân gây ra.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều'
Ngọc vập vào Văn Kính Dương bởi một tình yêu mù quáng, cho dù biết ông trùm ma túy đã có gia đình, nhưng vẫn bất chấp tất cả. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội).

Ngọc Miu là mắt xích cuối cùng bị điều tra và bắt giữ trong vụ án “sản xuất và mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy” do Trần Ngọc Hiếu, tức Văn Kính Dương cầm đầu.

Vũ Hoàng Anh Ngọc được nhiều người biết đến với tên gọi hot girl Ngọc Miu bị tuyên án 16 năm tù. Đây là phạm nhân duy nhất được hưởng án số trong vụ án có đến 5 án tử hình và 4 án chung thân.

Trả lời Truyền hình Quốc hội, Ngọc Miu cho rằng, thời gian đầu bị bắt chỉ dám nghĩ rằng đó là một giấc mơ, không phải thật.

“Nếu như ngày đó hai vợ chồng suy nghĩ dừng sớm thì chắc không phải như vậy. Tại sao anh có thể lừa tôi như vậy. Có thể để cho tôi phải chọn để đi vào con đường tắc cho bản thân, tất cả mọi thứ là điểm chấm dứt cho bản thân như thế. Tôi đã từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều”, Ngọc Miu bật khóc khi nhớ lại.

Một mình từ hải phòng vào TP HCM tìm kiếm ánh hào quang của cuộc đời, cái tên Ngọc Miu nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 1

"Nếu như được lựa chọn lại thì em vẫn lựa chọn mình là Ngọc Miu. Có thể rằng con đường mình chọn sẽ khác, nếu như con đường mình đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. (Ảnh: THQH). 

Mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn bất chấp được xây dựng từ đồng tiền tội lỗi đã nhanh chóng nhấn chìm một con người luôn mang trong mình ý nghĩ về sự đổi đời.

Ở tuổi 18, bỏ qua lời can ngăn từ gia đình, trong suy nghĩ của Ngọc Miu, lúc nào cũng có suy nghĩ thúc đẩy tìm đến miền đất hứa để nhanh chóng có cơ hội đổi đời.

Cuộc sống đã mỉm cười khi trao cho Ngọc những mối quan hệ đủ tốt để biến cô thành một hot girl nhiều người biết đến. Khi sự nghiệp danh tiếng thăng hoa nhất cũng là lúc Ngọc chia tay với người chồng đầu tiên cùng đứa con của mình.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 2
(Ảnh: THQH).

“Nếu như được lựa chọn lại thì em vẫn lựa chọn mình là Ngọc Miu, mình đạt được những điều gì mình mong muốn và ước muốn.

Có thể rằng con đường mình chọn sẽ khác, nếu như con đường mình đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Là một người phụ nữ, đã quyết định chọn con đường của mình thì phải mạnh mẽ để mà đi tiếp”, nữ tù nhân chia sẻ.

Nhớ lại thời khắc đối diện với bản án, Ngọc Miu vẫn nhớ như in khoảng khắc đối mặt với sự sống và cái chết.

“Mọi người bị tuyên án tử hình, chung thân. Mình cảm thấy vừa đau lòng cho tất cả những người thân của mình họ bị tuyên án ngay trước mắt của mình mà mình không thể làm được gì.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 3
(Ảnh: THQH).

Mình cũng lo cho bản thân mình, không biết rằng mình sẽ là án bao nhiêu, con đường của mình sẽ như thế nào. Và khi tuyên án 16 năm, thực sự cũng… mừng.

Tại vì mình còn cơ hội để mà mình quay về để mình có thể suy nghĩ con đường phía trước, mình có thể làm tròn được mọi điều mà trước đây chưa bao giờ mình làm”, nữ tù nhân ân hận.

Ngọc vập vào Văn Kính Dương bởi một tình yêu mù quáng, cho dù biết ông trùm ma túy đã có gia đình, nhưng vẫn bất chấp tất cả.

Không quay MV ca nhạc, không nhận quảng cáo, Ngọc Miu chấp nhận lui về phía sau ông trùm để sống cuộc sống dường như đã có tất cả rồi cũng nhanh chóng mất tất cả.

Ngọc Miu cho rằng cố là người vợ thứ 3 của Văn Kính Dương: “Người có thể nói rằng là chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mọi người không ai sống trong hoàn cảnh của tôi, không ai trải nghiệm cuộc sống của tôi và không ai hiểu anh như tôi.

Những người phụ nữ bước vào đời của anh, tất cả những người đó anh đã chia tay rồi và tôi là người phụ nữ cho dù là đến sau nhưng tôi không lấy đi của ai cái gì.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 4
Nhớ lại thời khắc đối diện với bản án, Ngọc Miu vẫn nhớ như in khoảng khắc đối mặt với sự sống và cái chết. (Ảnh: THQH).

Chưa một lần đám cưới, đến cả thời gian sống với nhau, đến tên thật của anh tôi cũng không biết nhưng tôi thương anh và yêu anh rất nhiều.

Nên tôi đã giúp đỡ chồng đem số ma túy đi cất giữ, số ma túy ấy là 3500 viên. Lúc đó tôi chỉ có thể suy nghĩ được là tôi sẽ vì anh để có thể làm được mọi thứ”, Ngọc Miu kể về chuyện tình mù quáng của bản thân.

Khi bị bắt, đứa con của Ngọc cùng ông trùm mới được 10 tháng tuổi: “Tôi mới sinh cháu, tôi nghĩ sẽ dành thời gian cho cháu, cho gia đình nhỏ của mình nhưng mong muốn của tôi cũng không thành.

Hai vợ chồng đều xảy ra chuyện như vậy, tan nát hết mọi thứ và rồi cháu bây giờ để cho ông bà ngoại nuôi, xa con như vậy tôi cũng buồn lắm vì không thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ người cha vì bản thân chúng tôi mà để cho con chúng tôi mất mát quá nhiều thứ”, người mẹ trong tù bọc bạch.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 5
(Ảnh: THQH).

Ngọc cho rằng, ma túy là thứ khi bước chân vào rất khó bước chân ra. Vòng xoay tham vọng đồng tiền của ma túy làm mờ mắt tất cả mọi thứ.

“Ngày em về, nếu như anh còn sống em sẽ đứng trước mặt anh. Mong rằng có thể ôm anh được một lần nữa và những gì em hứa em sẽ làm, em sẽ cho con một tương lai. Mà em mong muốn cũng sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà anh chưa làm được.

Ngọc Miu và sự ân hận muộn màng sau song sắt: 'Tôi từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều' - 6
(Ảnh: THQH).

Nói về có lỗi, đối với gia đình của tôi thì đó chính là con của tôi đó là tôi có lỗi lớn nhất với đứa nhỏ. Đã không làm tròn trách nhiệm bổn phận với con của mình.

Rồi có lỗi với bố mẹ chồng và bố mẹ tôi. Hai vợ chồng tôi chưa ai làm tròn trách nhiệm với 2 bên gia đình. Đáng ra mình phải là người con bây giờ chăm lo, chăm sóc cho ông bà mà bâu giờ phải để ông bà lo cho con của mình.

Chăm cháu rồi lo cho mình trong đây thật sự rất thấy tội nghiệp, thấy thương cho ông bà.

Tôi cũng nói với chồng tôi cảm thấy rất có lỗi với tất cả mọi người đã để cho mọi người đi vào con đường sai trái”, Ngọc Miu bộc bạch lời hối lỗi muộn màng.

Theo Tùng Nguyên (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngoc-miu-va-su-an-han-muon-mang-sau-song-sat-202303242156318716.html