Pháp luật

Ngọc 'Miu' tươi cười, Văn Kính Dương lầm lì hầu tòa

Tại phiên tòa sáng 16/7, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc 'Miu') ngồi hàng ghế sau Văn Kính Dương, vẻ mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng quay về phía sau cười với người thân, trong khi người tình của cô giữ vẻ mặt lạnh.

Thứ năm, 16/7/2020, 09:02 (GMT+7) Ngọc 'Miu' tươi cười, Văn Kính Dương lầm lì hầu tòa 0

Tại phiên tòa sáng 16/7, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc 'Miu') ngồi hàng ghế sau Văn Kính Dương, vẻ mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng quay về phía sau cười với người thân, trong khi người tình của cô giữ vẻ mặt lạnh.

Ngọc 'Miu' tươi cười, Văn Kính Dương lầm lì hầu tòa
Ngọc 'Miu' (áo trắng) tại phiên tòa sáng 16/7. Ảnh: Sơn Nam.

Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/7.

7h30, Ngọc "Miu" tới phòng xử án. Ngọc mặc sơ mi trắng, quần đen, gầy và khuôn mặt rạng rỡ hơn lần xuất hiện trong phiên sơ thẩm năm ngoái. Phạm Thị Thu Huyền được giải đến sau Ngọc 10 phút.

8h30, Văn Kính Dương và các đồng phạm được đưa vào phòng xử án. Ngọc ngồi hàng ghế sau Dương, vẻ mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng quay về phía sau cười với người thân. Trong khi đó, Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh, lầm lì.

Ngọc "Miu" (26 tuổi, quê Hải Phòng) tiếp tục bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Là người cầm đầu đường dây sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam, Văn Kính Dương (39 tuổi, quê Hà Nội) bị xét xử 5 tội danh: Sản xuất; Mua bán trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 8 đồng phạm khác của Dương bị cáo buộc về các tội Sản xuất hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Dương thụ án tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa thì vượt ngục cùng một số phạm nhân. Thời gian trốn truy nã, anh ta rủ người tình Nguyễn Thị Phúc mua bán ma túy. Khi Phúc bị Công an Hà Nội bắt, Dương trốn vào Sài Gòn.

Dương dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, thuê người đóng giả Phúc chuyển hết 380 triệu đồng từ tài khoản của Phúc cho mình. Anh ta tiếp tục làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu, thuê căn hộ cao cấp tại quận 1 - nơi có nhiều cán bộ ngoại giao ở, để che giấu lý lịch.

Trong thời gian này, Dương chung sống như vợ chồng với Ngọc và có một con chung sinh năm 2015. Dương thuê căn hộ cao cấp tại chung cư Sunrise City (quận 7) để ở cùng người tình và Lê Hương Giang - đàn em thân thiết được giao nhiệm vụ thu tiền bán ma túy.

Giữa năm 2016, trong lần vào vũ trường tại Campuchia, Dương quen người tên Tom (không rõ lai lịch), móc nối với người này lấy nguyên liệu và công thức điều chế ma túy tổng hợp. Hai bên thỏa thuận chia thành phẩm theo tỷ lệ 7-3, Tom lấy phần hơn.

Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang cùng 5 người khác điều chế thuốc lắc tại hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh. Lần đầu chúng điều chế được 4 kg ma túy mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng.

Quá trình điều chế ma túy, nhóm Dương sử dụng nhiều thiết bị gây quá tải điện làm cháy biệt thự nên cuối năm 2016, Dương dùng tên giả thuê biệt thự ở quận 7 và căn nhà ở xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) tiếp tục sản xuất. Dương còn chỉ đạo đàn em về nhà của Kỳ Nam ở vùng hẻo lánh xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, lập thêm xưởng.

Tổng cộng, Dương và đồng phạm sản xuất được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, Dương bào chế thành 120 kg thuốc lắc, dập thành 500.000 viên mang về chỗ ở của mình trên đường Nguyễn Du, quận 1, cất giấu hoặc đưa cho đồng phạm mang đến căn hộ của Ngọc "Miu" cất giấu.

Ngọc 'Miu' tươi cười, Văn Kính Dương lầm lì hầu tòa - 1
Văn Kính Dương (giữa) và các đồng phạm được đưa đến tòa sáng 16/7. Ảnh: Sơn Nam.

Tháng 9/2016, nghi ngờ Giang bị công an theo dõi, Dương yêu cầu đi thuê chỗ khác. Giang và Ngọc sau đó chuyển qua căn hộ Hùng Vương Plaza (quận 5). Một thời gian sau Giang được điều ra Hà Nội nên Nguyễn Thu Huyền (bạn học Giang) thay thế, thường mang thuốc lắc đến căn hộ của Ngọc giấu.

Đầu tháng 4/2017, Dương điều Quân giao cho Huyền 7 gói cà phê (chứa hơn 3.500 viên ma túy tổng hợp) mang đến chỗ Ngọc. Còn anh ta và Mang ra Hà Nội với một vali thuốc lắc hơn 30 kg (122.000 viên) giao cho khách. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho khách ở Hà Nội, Dương cùng đàn em mang 12.000 viên ra Hải Phòng bán thì Mang bị cảnh sát bắt ngày 4/6/2017. Dương chạy thoát về Sài Gòn và gọi cho người tình Ngọc "Miu" kêu Huyền lấy ma túy giấu chỗ khác.

Do Huyền không đồng ý mang về nhà mình, Ngọc gọi điện cho một khách sạn quen biết ở quận 10 đặt phòng, kêu Huyền mang ma túy đến. Ngày 6/4/2017, công an bắt khẩn cấp và khám xét phòng khách sạn, thu giữ toàn bộ số thuốc lắc. Cùng ngày, Công an TP HCM đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương, bắt các nghi phạm, thu giữ hàng chục kg ma túy, hơn 10 tỷ đồng, nhiều máy móc, tang vật...

Tháng 5/2019, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Quá trình điều tra bổ sung, VKS đồng ý với Công an TP HCM, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với phần lớn bị cáo; tiếp tục đề nghị xét xử Ngọc "Miu" về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo yêu cầu của TAND TP HCM hồi giữa năm ngoái. Riêng Lê Văn Mang và Phạm Bảo Quân (hai đồng phạm giúp sức tích cực cho Dương) được đình chỉ điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy, chỉ truy tố tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngọc "Miu" là một trong những hotgirl 9X đời đầu sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng thân hình nóng bỏng. Cô từng là hoa khôi của một trường trung học. Việc học của Ngọc dang dở khi cô kết hôn với thiếu gia năm 18 tuổi, có một con chung. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ một năm sau đó. Năm 2014, Ngọc gây sự chú ý khi liên tục xuất hiện trong các MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Cao Thái Sơn.

Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/ngoc-miu-tuoi-cuoi-van-kinh-duong-lam-li-hau-toa-4130953.html