Pháp luật

Ngỡ ngàng với nguyên nhân vụ truy sát hàng xóm

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, Nguyễn Xuân Tiến đã truy sát 7 người hàng xóm. Hậu quả 3 người thiệt mạng, trong đó có một cháu bé mới 5 tuổi.

Đêm kinh hoàng

Hai ngày nay, xóm Phú Mỹ (xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) bao trùm không khí tang thương. Ở nơi đây, rạng sáng 25/9, nghi phạm Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi, ở địa phương) đã dùng dao gây ra vụ truy sát kinh hoàng đối với 3 gia đình hàng xóm.

Trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp, anh Nguyễn Văn Bích (51 tuổi, ở xóm Phú Mỹ) ngồi bất động, hai hàng nước mắt cứ chực trào. Cạnh nơi anh Bích ngồi là bàn thờ đặt di ảnh người vợ xấu số, chị Trần Thị Hằng (49 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ thảm sát).

Theo thông tin từ anh Bích, rạng sáng 25/9, anh đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động lạ ở ngoài sân. Vừa mở cánh cửa chính để kiểm tra, anh Bích bất ngờ bị Tiến cầm dao tấn công. May mắn né được cú đâm chí mạng, anh Bích vội chụp con dao khiến tay bị cứa rách. Sau đó, 2 người đàn ông giằng co trên thềm nhà ra đến tận khoảng sân rộng. Thoát được khỏi sự truy sát của Tiến, anh Bích vội hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu, đồng thời đi tìm dụng cụ để có thể khống chế đối tượng. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng, chị Hằng từ trong nhà chạy ra thì bất ngờ bị trượt ngã. Thấy vậy, Tiến lập tức lao tới dùng dao đâm chém, khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Tiến tiếp tục chạy sang nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, em rể chị Hằng) ở sát vách. Khi anh Hoạt vừa ra khỏi nhà do nghe thấy tiếng động, liền bị Tiến đâm tử vong ngay trước cửa. Vài phút sau đó, cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) đang chạy sang cũng bị Tiến đuổi theo đâm tử vong. Duy chỉ có chị Ngô Thị Nguyệt (vợ anh Hoạt) và một người con còn lại trốn trong nhà nên may mắn thoát chết.

Ngỡ ngàng với nguyên nhân vụ truy sát hàng xóm
Chị Ngọt kể lại vụ việc. Ảnh: Đức Thắng

Cơn cuồng sát của đối tượng vẫn chưa chịu dừng lại, Tiến tiếp tục cầm dao đi bộ đến ngôi nhà thứ ba. Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Ngọt (26 tuổi) cho hay, thời điểm đó, chị nghe tiếng động bên ngoài nên ra khỏi phòng ngủ để kiểm tra. Qua ánh đèn ngủ hắt trong nhà, chị thấy bóng đen lao về phía buồng ngủ nơi cháu Vũ Đức Nhân (5 tuổi, con trai chị Ngọt) đang say giấc. “Tôi bật điện thì thấy Tiến đang cầm dao cắt cổ con mình”, chị Ngọt bàng hoàng kể lại.

Nghe tiếng hô, anh Vũ Văn Nguyên (38 tuổi, chồng chị Ngọt) lập tức lôi Tiến ra ngoài sân và kêu cứu. Sau đó, người dân đến khống chế, bắt giữ được kẻ gây án. Cuộc vật lộn khiến vợ chồng chị Ngọt đa chấn thương, phải vào viện điều trị. Trong khi đó, cháu Nhân bị đứt khí quản, đang được cấp cứu.

Ngỡ ngàng với nguyên nhân gây án

Chịu nỗi đau mất đi em trai và người cháu, bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái ruột anh Hoạt) gào khóc thảm thiết, cạnh đó là chị Ngô Thị Nguyệt ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi cú sốc mất chồng con. Đến giờ phút hiện tại, chị Hằng vẫn không thể tin đối tượng Tiến lại có thể gây nên tội ác kinh hoàng. “Sau khi xảy ra vụ án, tôi nhận được tin báo của người nhà báo tin nhà cậu Hoạt gặp nạn rồi. Tôi tức tốc đi xe máy sang. Nghe tin dữ mà tôi như chết lặng”, bà Hằng nói.

Ngỡ ngàng với nguyên nhân vụ truy sát hàng xóm - 1
Nghi phạm Tiến khi bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến khai nhận bản thân đã mất ngủ khoảng 1 tháng nay, cộng thêm một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến đối tượng cay cú. Đêm hôm xảy ra sự việc, nghi phạm không ngủ được nên đã dậy đi lấy dao gây nên tội ác tày trời.

Với gia đình anh Bích, Tiến cho rằng anh này nói xấu gia đình mình. Vì cay cú nên Tiến vác dao đi trả thù. Sau khi sát hại chị Hằng, do nhà anh Hoạt kêu cứu nên Tiến tiếp tục xuống tay để bịt đầu mối.

Còn đối với gia đình chị Ngọt, Tiến khai nhận, do cách đây mấy tháng, chị Ngọt ra đồng chửi hắn chuyện lấy nước vào ruộng nên nghi phạm bực tức trong người, tìm thời cơ trả thù.

Trên giường bệnh, sau khi biết được lời khai của Tiến, chị Ngọt chia sẻ: “Tôi không nhớ chính xác nhưng sự việc thì tôi nhớ rõ. Khi đó, tôi ra lấy nước vào ruộng lúa thì Tiến bảo: Mày lấy hết nước vào ruộng nhà mày thì ruộng nhà tao làm gì có nước. Lúc đó, hai chú cháu cũng chỉ nói qua nói lại một vài câu rồi bình thường, về sau tôi cũng không để ý đến chuyện đó...”.

Chị Ngọt còn cho biết thêm, sau lần xích mích đó, mọi người lại sống với nhau vui vẻ và vợ chồng chị cũng không có thêm khúc mắc, mâu thuẫn gì với Tiến. Thậm chí, chiều 24/9, Tiến vẫn sang nhà chị uống nước chè, nói chuyện vui vẻ.

Nói về vụ việc mới xảy ra, anh Khoa (con rể nghi phạm Tiến) cho hay, vào khoảng 1h sáng 25/9, nhận được tin dữ bố vợ vừa gây ra vụ án mạng nhiều người tử vong, anh cùng vợ vội chạy về nhà ngoại. Có mặt tại hiện trường, anh chứng kiến cảnh tượng đau lòng, 3 người tử vong nằm dưới đất. Còn bố vợ anh vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, hét lớn: “Tao không giết nó thì nó giết tao”. Phải đến khi người dân xúm vào bắt giữ, Tiến mới có dấu hiệu bình thường trở lại.

Trong khi đó, chứng kiến vụ thảm án kinh hoàng, người dân địa phương không thể lý giải vì sao đối tượng Tiến lại ra tay tàn ác như thế. Ở địa phương, Tiến là người hiền lành, ngày ngày vẫn bế cháu sang hàng xóm chơi. Giữa Tiến và 2 gia đình bị truy sát cũng không hề có mâu thuẫn hay xích mích gì, thậm chí còn chơi với nhau rất thân. Ông Thái Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết, ở địa phương, Tiến sống hiền lành, không có hồ sơ bệnh lý về tâm thần. Do đó, khi hay tin người này gây thảm án, dư luận địa phương đều bất ngờ.

Theo Đức Thắng (Giadinh.net.vn)