Pháp luật

Nghịch tử say rượu, sát hại mẹ rồi nằm ôm thi thể khóc

Say rượu, Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào người mẹ đẻ. Sau khi tỉnh rượu thấy mẹ chết, người đàn ông này nằm bên cạnh mẹ khóc

Ngày 1/2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú (42 tuổi, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) 20 năm tù về tội giết người.

Nghịch tử say rượu, sát hại mẹ rồi nằm ôm thi thể khóc
Bị cáo Nguyễn Xuân Tú.

Theo hồ sơ vụ án, tối 6/10/2020, trong làng có đám cưới nên khi Tú về nhà thì đã trong tình trạng say mềm. Nằm được một lát, Tú dậy đi lấy nước uống và xảy ra cãi vã với mẹ mình là bà Bùi Thị L. (77 tuổi).

Không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Xuân Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng mẹ. Do bị thương quá nặng nên người mẹ gục tại chỗ và tử vong.

Tỉnh rượu thấy mẹ chết, Tú nằm bên cạnh mẹ khóc. Vợ Tú nghe tiếng khóc chạy đến thì liền kêu hàng xóm ứng cứu.

Tại phiên tòa, Tú thừa nhận thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn hối lỗi khi tước đi mạng sống của mẹ.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

HL (Nguoiduatin.vn)