Pháp luật

Nghi án người nước ngoài dàn cảnh, trộm 60 lượng vàng trong ôtô

Cha con ông T đang đi ô tô thì bất ngờ phát hiện lốp sau bị thủng. Ông T xuống xe xử lý, còn người con trai đứng ven lề đường trông coi. Có 1 người nước ngoài tiếp cận làm quen, rồi nhanh chóng bỏ đi và sau đó cha con ông T phát hiện mất gói vàng để trên xe.

Cha con ông T đang đi ô tô thì bất ngờ phát hiện lốp sau bị thủng. Ông T xuống xe xử lý, còn người con trai đứng ven lề đường trông coi. Có 1 người nước ngoài tiếp cận làm quen, rồi nhanh chóng bỏ đi và sau đó cha con ông T phát hiện mất gói vàng để trên xe.

Ảnh minh họa

 
Sự vụ vừa xảy ra tại địa bàn quận 8. Hiện Công an địa phương đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh nội dung trình báo của nạn nhân, để điều tra, truy xét…
 
Ông Phạm Văn T (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh) khai báo, khoảng 21h đêm 5/4 ông điều khiển xe ô tô, chở con trai, là cháu Phạm Phú L (SN 2004) đi công việc. Khi xe đến trước câu lạc bộ A.V nằm ở đường 1011, phường 5, quận 8 thì ông T phát hiện bánh xe sau bị thủng lốp nên cha con cùng xuống xử lý.
 
Ông T loay hoay thay bánh xe “sơ cua”. Còn cháu L đứng ven lề đường để coi chừng.
 
Lúc này có 1 nam thanh niên quốc tịch nước ngoài đến gần trò chuyện cùng cháu L. Chừng 5 phút sau, có 1 thanh niên khác đi xe gắn máy đến gần. Bất ngờ người nước ngoài vọt lên xe gắn máy của người thanh niên trên rồi cả 2 rú ga đi khỏi.
 
Dù đang loay hoay nhưng thấy sự việc bất thường, ông T đã vào ô tô để kiểm tra thì phát hiện mất 1 chiếc cặp táp học sinh, 1 bọc xốp màu đen. Theo ông T khai báo, trong bọc xốp đó có chứa 60 lượng vàng 18K, ước tính khoảng 2 tỷ đồng.
 
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, Hiện Công an đang xác minh nội dung trình báo của ông T để điều tra, làm rõ.
 
da