Pháp luật

Nghi án con trai dùng dao chém mẹ 74 tuổi tử vong rồi rạch bụng tự sát

Tú đi uống rượu về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến người mẹ tử vong, rồi rạch bụng tự sát.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.

Nghi án con trai dùng dao chém mẹ 74 tuổi tử vong rồi rạch bụng tự sát
Người dân bàng hoàng trước vụ việc đau lòng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/10, Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, trú xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu với mẹ ruột là bà Bùi Thị L. (74 tuổi).

Trong lúc cãi vã, Tú bất ngờ cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người bà L. trong đó có 1 nhát trúng bụng, 2 nhát trúng lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi sát hại mẹ mình, trong lúc hoảng loạn, Tú đã tự cầm dao đâm, rạch bụng rồi gục tại chỗ. 

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa Tú đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn rồi tiếp tục chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đinh Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến thì phát hiện 2 mẹ con nằm gục giữa sân. Lúc đầu, mọi người nghĩ Tú đã chết nhưng khi kiểm tra thấy vẫn còn sống nên liền đưa đi cấp cứu. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Được biết, Tú đã có vợ và 3 con nhỏ. Thường ngày, Tú sống cùng nhà với bố mẹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)