Pháp luật

Nam thanh niên trộm vé số của cụ bà bán dạo, mang đi bán rẻ, mời bạn đi nhậu

Gã 'đạo chích' nhẫn tâm giở chiêu trò hòng trộm tiền và vé số của cụ bà bán vé số dạo rồi mang đi bán rẻ lại cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/7, Công an huyện Đại Lộc (Tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Phạm Văn Công (28 tuổi, ngụ xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên trộm vé số của cụ bà bán dạo, mang đi bán rẻ, mời bạn đi nhậu
Phạm Văn Công tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, chiều ngày 1/7, Công chạy xe máy vào xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) thì gặp cụ Nguyễn Thị Biền (71 tuổi) đang bán vé số dạo thì nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi tiếp cận hỏi han, Công bảo cụ lên xe để đi tìm “người mua”.

Chạy đến một đoạn đường vắng thuộc Quốc lộ 14B, Công nói cụ Biền đứng chờ bên lề đường để đi gọi người đến mua. Khi cụ Biền xuống xe, Công nhanh tay móc xấp vé số và tiền trong túi xách của cụ bà bỏ vào túi quần.

Sau đó, Công đi uống cà phê, kiểm đếm số tiền vừa trộm được.

Khi phát hiện bị mất tài sản, cụ bà bán vé dạo đến Công an xã Đại Hiệp trình báo bị kẻ gian trộm 845.000 đồng và 200 tờ vé số.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp cùng công an xã Đại Hiệp nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định Công là nghi phạm nên mời đến cơ quan làm việc. Tại đây, Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Theo đó, trên đường về nhà, Công gặp người quen ở xã Đại Hiệp rồi rủ vào quán nhậu, tặng cho người này năm tờ vé số. Ngày hôm sau, Công cầm số vé còn lại đến quán cà phê ở xã Đại Hiệp bán rẻ cho nhiều người. Trong đó, Công bán cho một người bán vé số dạo 40 tờ với giá 300.000 đồng, bán cho người bạn 15 tờ giá 100.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)