Pháp luật

Nam thanh niên sát hại dã man người đàn ông đang nằm ngủ ở chợ đầu mối khai gì?

Tự suy diễn rằng bị bỏ thuốc đầu độc, nam thanh niên vô duyên vô cớ sáng sớm dùng dao sát hại người đàn ông đang nằm ngủ tại kiốt.

CLIP: Chủ ki-ốt ở chợ đầu mối đang nằm ngủ bất ngờ bị đâm chết - Ảnh 2.
Ngô Văn Phương tại cơ quan điều tra

Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Phương (24 tuổi), có hộ khẩu tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân được xác định là ông Mạc Văn T. (46 tuổi), trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Nam thanh niên sát hại dã man người đàn ông đang nằm ngủ ở chợ đầu mối khai gì? - 1
Camera ghi lại hành động của đối tượng gây án. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7h20 ngày 24/5, khi ông T. đang nằm trông hàng hóa tại kiốt của gia đình ở Chợ Đầu mối, thì bất ngờ bị Phương chạy từ bên ngoài vào, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát.

Theo phản xạ, ông T. choàng đứng dậy thì Phương tiếp tục cầm dao truy sát. Hậu quả, ông T. bị mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Nam thanh niên sát hại dã man người đàn ông đang nằm ngủ ở chợ đầu mối khai gì? - 2
Chợ đầu mối nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động

Gây án xong, Phương chạy khỏi hiện trường. Sau đó đối tượng đã đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Phương khai nghi ngờ ông T. có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình nên Phương đã đâm chết ông T.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)