Pháp luật

Nam thanh niên 'kéo' người yêu vào tù chỉ vì 10 triệu đồng

Có người nhờ bán ma tuý sẽ cho 10 triệu đồng, Hà Văn Toàn đã rủ người yêu tìm mối hàng. Kết cục, Toàn và người yêu phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Rủ người yêu buôn ma tuý

Ngày 19/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Hà Văn Toàn (SN 1993), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Vi Ngọc Ánh (SN 1991), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, Toàn còn bị truy tố trước toà về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phiên toà xét xử Toàn và Ánh không một bóng dáng người thân tham dự. Đứng trước bục khai báo, cặp đôi này khá bình tĩnh khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ánh thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn Toàn trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Nam thanh niên 'kéo' người yêu vào tù chỉ vì 10 triệu đồng
Bị cáo Hà Văn Toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo tìm hiểu, Vi Ngọc Ánh sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện miền núi Quế Phong. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn nên học đến lớp 9 Ánh nghỉ học giữa chừng. Theo Ánh, bị cáo và Toàn yêu nhau đã được 1 năm. Tưởng rằng, với tình yêu chân thành Toàn và Ánh sẽ động viên nhau làm ăn chân chính và cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng không, vì lòng tham Toàn đã rủ Ánh cùng buôn ma tuý. Và đó như quy luật, cả 2 bị công an bắt giữ khi chuẩn bị giao dịch một số hàng lớn.

Nam thanh niên 'kéo' người yêu vào tù chỉ vì 10 triệu đồng - 1
Bị cáo Vi Thị Ánh.

Theo đó, vào đầu tháng 7/2020, Hà Văn Toàn đi làm gỗ trên đồi Phù Kẹp thuộc xã Châu Kim, huyện Quế Phong thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông tên Của bán ma tuý. Của nhờ Toàn tìm người mua ma tuý, giá 1kg ma tuý đá là 130 triệu đồng. Lúc này, Của cho Toàn một gói ma tuý hồng phiến về cất để sử dụng.

Thời điểm này, Toàn nói Ánh tìm khách mua ma tuý. Ánh đã liên hệ với Phạm Hồng Tài trú tại TX.Thái Hoà, tỉnh Nghệ An nhờ tìm “khách” giùm. Ngày 18/7/2020, Ánh và Toàn đến nhà nghỉ để gặp Tài và bạn Tài. Tại đây, Toàn và “khách” thống nhất mua 1kg ma tuý với giá 130 triệu đồng.

Có “khách” mua ma tuý, Toàn liên hệ Của để lấy 1kg ma tuý. Của hứa sẽ cho Toàn 10 triệu đồng. Chiều 19/7/2020, Toàn chở Ánh đi lấy ma tuý, rồi giấu vào bụi cây và hẹn địa điểm để giao hàng cho Tài. Khi đến địa điểm đã hẹn, Toàn đi lấy ma tuý để giao cho Tài. Khi Toàn quay lại thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện thu giữ tang vật 830,805gam ma tuý. Ánh cũng bị công an bắt ngay sau đó.

Rồi cùng nhau vào tù

Toàn khai nhận số ma tuý Của cho về cất ở nhà để sử dụng. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Mong HĐXX giảm nhẹ tội cho 2 bị cáo để có cơ hội trở về làm lại cuộc đời”, bị cáo Toàn lí nhí nói.

Bị đề nghị mức án cao, Hà Văn Toàn và Vi Ngọc Ánh ngồi bệt xuống. Hai người nói lí nhí với nhau điều gì đó. Khi được hỏi sao không có người thân đến tham dự, Ánh buồn rầu cho rằng có lẽ gia đình không biết lịch xét xử. Bị cáo Ánh cho biết rất hối hận về hành vi mình gây ra.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Toàn án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hình phạt án chung thân; Vi Thị Ánh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nam thanh niên 'kéo' người yêu vào tù chỉ vì 10 triệu đồng - 2
Hà Văn Toàn và Vi Ngọc Ánh phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Được biết, năm 2013, Hà Văn Toàn bị TAND huyện Quế Phong xử phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Năm 2018, do cải tạo tốt Toàn được mãn hạn tù trước thời hạn. Đáng lẽ ra, Toàn phải lấy đó làm bài học nhãn tiền tu chí làm ăn. Và đáng lẽ ra vì tình yêu Toàn sẽ làm những gì tốt đẹp nhất dành cho Ánh. Đằng này, Toàn lại kéo người yêu mình tham gia vào đường dây ma tuý.

Với bản án như trên, tương lai của Toàn và Ánh mịt mù hơn bao giờ hết. Kết thúc phiên toà, hai bị cáo chỉ biết động viên nhau cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

Theo Hà Thị Hằng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-keo-nguoi-yeu-vao-tu-chi-vi-10-trieu-dong-a521464.html