Pháp luật

Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn

Đâm thấu ngực người bạn can ngăn mình đánh nhau, nam sinh lớp 12 đã phải rơi những giọt nước mắt hối hận muộn mằn.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu và Nguyễn Đình Độ (cùng SN 2000, ở huyện Ứng Hòa) ra xét xử tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Độ là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở huyện Ứng Hòa. Chiều 14/3/2018, nam sinh này cùng các bạn đến trường nghe quy chế thi tốt nghiệp.

Trên đường đến trường, Độ gặp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2000) đi xe đạp điện qua. Độ nói với nhóm bạn: "Ơ ông kia nhìn quen quen". Nghe được câu này, Hiếu ném về phía Độ và nhóm bạn những lời khó nghe, khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn
Nguyễn Đình Độ tại tòa

Chiều hôm đó, khi từ trường về, Độ bị Hiếu cùng nhóm bạn chặn đường gây sự. Hiếu và bạn của Hiếu xông vào túm cổ áo Độ đấm vào mặt, đánh vào gáy.

Bị tấn công, Độ rút trong cặp sách ra con dao bầu, đâm về phía Hiếu. Chứng kiến cảnh các bạn xô xát, Phạm Văn Việt (SN 2000) là bạn của cả Độ và Hiếu xông vào can ngăn. Trong lúc đẩy Hiếu ra, Việt bị Độ đâm dao trúng ngực.

Nạn nhân ôm ngực chạy chừng 10m thì gục ngã. Do bị mất nhiều máu, Việt tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phần Hiếu, thấy Việt bị thương, nam sinh này cũng bỏ chạy và bị Độ đuổi theo đâm vào sườn trái. Gây án xong, Độ bỏ về và sau đó ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiếu từ chối giám định thương tích nên CQĐT không có căn cứ xử lý đối với Độ về hành vi gây thương tích cho Hiếu.

Cả Hiếu và Độ đều phải hầu tòa. Sau khi xem xét HĐXX tuyên phạt Độ 8 năm tù về tội Giết người. Hiếu nhận 6 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị đưa ra xe về trại tạm giam, nam sinh khóc nức nở, bỏ lại sau lưng tiếng khóc than sụt sùi của người thân.

Theo T.Nhung (VietNamNet)