Pháp luật

Mối tình 'rổ rá cạp lại' và cái kết của kẻ máu lạnh sát hại 'vợ hờ' dã man

Nghi ngờ “vợ hờ” có người đàn ông khác, Dũng lạnh lùng dùng dao sát hại “vợ hờ” rồi bỏ trốn. Trên đường tháo chạy, Dũng ném con dao gây án xuống ao gần hiện trường. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày gây án, kẻ thủ ác đã phải tra tay vào còng.

Án mạng trong đêm

Tối 29/8/2016, Công an xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo về việc chị K.T.P., SN 1970 bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh.

Từ tin báo, lực lượng Công an xã Phương Thạnh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc đến Công an huyện Càng Long cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngay trong đêm, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và ghi lời khai nhân chứng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành để phục vụ điều tra.

Mối tình 'rổ rá cạp lại' và cái kết của kẻ máu lạnh sát hại 'vợ hờ' dã man
Cha của nạn nhân P. kể lại phút giây hiểm nguy, lao vào giải cứu con gái và bị thương tích ở tay do Dũng vung dao trúng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo người nhà nạn nhân cung cấp, vào chiều hôm đó, Nguyễn Văn Dũng, tự Vũ, SN 1977, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là “chồng hờ” chị P. đi làm thuê về trong trạng thái người đầy mùi bia rượu.

Dũng cho biết đã uống rượu ở công trình nên mệt và đi ngủ sớm.

Đến tối cùng ngày, mọi người bất ngờ nghe tiếng cầu cứu thất thanh của chị P. với nội dung: “Ba ơi cứu con…”. Nghe vậy, mọi người liền chạy đến thì tá hỏa phát hiện chị P. đang nằm gục dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vệt máu.

Do trên tay của Dũng đang lăm le con dao nhọn nên chẳng ai dám lại gần. Lúc này, mọi người chỉ dám đứng bên ngoài góp lời khuyên ngăn với Dũng nên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tuy nhiên, Dũng vẫn không nghe và tỏ ra hung tợn.

Nhận thấy mạng sống của chị P. đang rất nguy kịch, cha ruột của chị P. đã bất chấp nguy hiểm lao vào can ngăn, giải cứu con gái thì bị “con rể” vung dao trúng vào tay gây thương tích.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị P. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã vong trên đường đi.

Kết cục đau lòng

Nhận định sau khi gây án, lợi dụng lúc hỗn loạn, thủ phạm gây án nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, các mũi trinh sát được tung ra phong tỏa khắp các hướng đi.

Từ những thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng 30/8, chỉ sau một ngày gây án, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Dũng trong lúc đối tượng đang đón xe để tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội đã ra tay sát hại chị P.. Đối tượng Dũng cho biết, trước đó trong thời gian làm phụ hồ chung ở một công trình tại tỉnh Tiền Giang thì Dũng quen biết chị P. và hai người phát sinh tình cảm.

Sau thời gian tìm hiểu, Dũng và P. quyết định thuê nhà sống như vợ chồng ở tỉnh Tiền Giang. Đến khoảng tháng 7/2016, hai người trở về quê chị P. ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tiếp tục sống chung như vợ chồng.

Tại đây, cả hai vẫn thường xuyên mâu thuẫn về chuyện tình cảm do Dũng ghen tuông nghi ngờ chị P. có người đàn ông khác.

Tối 29/8/2016, sau khi nhậu về, Dũng ghen tuông vô cớ rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực chị P. khiến chị gục tại chỗ và tử vong. Gây án xong, Dũng tẩu thoát và ném con dao gây án xuống ao gần hiện trường.

Được biết, cả Dũng và chị P. đều lỡ một lần đò. Dũng đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự về gây rối trật tự công cộng.

Năm 2013, do hoàn cảnh khốn khó, chồng chị P. treo cổ tự tử nhằm giải thoát. Mất đi trụ cột trong gia đình, chị P. phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Do không đất sản xuất, chị P. phải ngược xuôi khắp nơi để làm thuê kiếm sống.

Thời gian vất vả làm thuê nơi xứ người, chị P. quen biết Dũng, một người đàn ông vừa ly hôn vợ. Những tưởng mối tình “rổ rá cạp lại”, người phụ nữ bất hạnh sẽ được bù đắp hạnh phúc, nào ngờ chị P. phải nhận lấy kết cục đau lòng.

Trả giá bằng cả cuộc đời

Ngày 7/3/2017, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên Tòa lưu động tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. HĐXX nhận định, mặc dù đã có 3 tiền án, 2 tiền sự và được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, đưa đi cải tạo nhưng Nguyễn Văn Dũng vẫn không sửa đổi, tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây án giết người. Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng với mức án cao nhất tử hình.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/moi-tinh-ro-ra-cap-lai-va-cai-ket-cua-ke-mau-lanh-sat-hai-vo-ho-da-man-a461175.html