Pháp luật

Lời khai kẻ sàm sỡ không thành giết cô gái nằm trên võng

Tài khai khi thấy chị Hồng nằm kế bên tưởng là người quen nên kéo võng lại gần. Bị cô gái chửi là sàm sỡ nên nghi can bực tức lấy dao truy sát nạn nhân.

Tài khai khi thấy chị Hồng nằm kế bên tưởng là người quen nên kéo võng lại gần. Bị cô gái chửi là sàm sỡ nên nghi can bực tức lấy dao truy sát nạn nhân.

Ngày 15/12, Công an huyện Bình Chánh hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can La Văn Tài (30 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh) cho Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h ngày 14/12, sau khi nhậu xong, Tài và Trần Hữu Sản (34 tuổi, cùng quê) chở nhau đến quán cà phê võng ở xã Bình Hưng để uống nước và ngủ trưa.

Nghi can đang bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung.


Tài khai, khi đang ngủ, thấy chị Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi, ngụ quận 8) nằm võng kế bên, tưởng là người quen nên dùng tay kéo chị ra.

Cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ nên chị Hồng bật dậy chửi bới. "Bị chửi trước đám đông tôi rất ngại nên dùng tay đánh cô gái, nhưng chị ta đã kịp bỏ chạy ra quầy tính tiền", nghi can khai.

Không dừng lại, thanh niên truy đuổi, rút dao gấp trong túi ra truy sát đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Bị thương, cô gái vẫn cố gắng chạy ra trước cửa quán thì bị ngã.

Hung thủ tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Chị Hồng đứng dậy bỏ chạy nhưng đến trước số nhà 89 đường số 6, khu dân cư Trung Sơn thì té xỉu và chết tại đây.

Gây án xong Tài vứt dao bấm vào lề đường bỏ chạy, nhưng bị công an và người dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận hành vi phạm tội.

>> TP. HCM: Sàm sỡ không thành, người đàn ông rút dao đâm chết cô gái trẻ

Theo Khánh Trung (Zing.vn)