Pháp luật

Lộ diện nhóm nghi can chém lìa tay người đàn ông lái ôtô

Qua điều tra, lực lượng chức năng Công an TP.HCM bước đầu xác định được danh tính của nhóm côn đồ chém lìa tay người đàn ông trên địa bàn Quận 12.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM cho biết đã xác định được nhóm thanh niên chặt lìa tay ông H.Đ.H. (SN 1986; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) khi ông H. đang lái ôtô ở quận 12. Nhóm thanh niên này gồm: Đinh Quang H. (SN 1994), Nguyễn Anh T. (SN 1988) và Huỳnh Thanh T. (SN 1998, cùng ngụ tại quận 12).

Lộ diện nhóm nghi can chém lìa tay người đàn ông lái ôtô
Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

Như đã đưa tin trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/4 trên đoạn đường Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Khi ông h. Lái xe đến phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì bị 1 nhóm thanh niên đi xe máy chặn lại. Tài xế ô tô đi ra ngoài và 2 bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên cầm hung khí chém lìa tay tài xế ô tô rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông H. được người thân cùng người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu đồng thời trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được những người có liên quan. Đến khoảng 17h30' ngày 2/4, Công an quận 12 đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, chiếc xe hơi 4 chỗ được lực lượng chức năng đưa đi. Công an cũng đã thu giữ cây mã tấu dài khoảng 60cm.

Về phía nạn nhân, sau 5h phẫu thuật, ông H đã được y bác sĩ bệnh viện quân y nối liền cánh tay trái bị chém lìa. Hiện ông H. đang nằm tại phòng hồi sức tích cực, sức khoẻ được cải thiện, các ngón tay đã cử động được. Ngoài ra, ông H. còn bị một số dấu vết trên cơ thể do bị đánh.

Lộ diện nhóm nghi can chém lìa tay người đàn ông lái ôtô - 1
Ông H. hiện đã được phẫu thuật nối liền cánh tay bị chém lìa.

Khi được hỏi, ông H. kể lại: “Chỉ là va quẹt nhẹ thôi. Xe gắn máy của người thanh niên kia không ngã xuống đường, anh ta cũng không hề hấn gì. Tôi mở cửa xe xuống nói chuyện với nam thanh niên thì 2 người bạn của anh ta xuất hiện…

Họ lớn tiếng chửi tôi. Tôi bước ra trình bày chứ không hề lớn tiếng. 1 người trong nhóm họ cầm đoạn gỗ đánh tôi. Tôi không hề phản kháng, chỉ biết nói xin lỗi”.

Một lúc sau, ông H. định lên ô tô để đi tiếp thì nhóm người cầm hung khí lao vào chém xối xả.

"Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay trái lên đỡ và bị chém rớt tay. Lúc đó máu chảy ra lênh láng. Tôi hoảng loạn, cố gắng cầm máu và cầu cứu mọi người đưa đi cấp cứu”, ông H nhớ lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Quận 12 điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)