Pháp luật

Khống chế Việt kiều Mỹ vì tưởng dắt vợ mình vào nhà trọ

Một Việt kiều Mỹ bị kẻ ngáo đá khống chế vì tưởng nhầm ông này dắt vợ mình vào nhà trọ.

Một Việt kiều Mỹ bị kẻ ngáo đá khống chế vì tưởng nhầm ông này dắt vợ mình vào nhà trọ.

khong che viet kieu my vi tuong dat vo minh vao nha tro hinh anh 1

Chiều 8.5, Cơ quan Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) xác nhận đang tạm giữ hình sự Trần Minh Phương để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Nạn nhân là ông Đ.V.B (53 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt).

Theo cơ quan công an, ông B là khách thuê nhà trọ của gia đình Phương. Ngày 7.5, Phương có biểu hiện ngáo đá, tưởng ông B dắt vợ mình vào phòng trọ nên tức giận yêu cầu người đàn ông Việt kiều mở cửa phòng ra.

Thấy Phương quá hung tợn, ông B không dám mở cửa. Lúc này, Phương lớn tiếng đe đoạ nếu không mở cửa sẽ đốt phòng trọ. Ông B hoảng sợ nên mở cửa phòng thì bị Phương xông vào dùng dao khống chế. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc gọi điện báo cơ quan công an. 

Nhận tin báo, Công an quận Thốt Nốt nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 20 phút, cơ quan công an đã khống chế bắt giữ Phương, giải cứu thành công nạn nhân. Cơ quan công an quận Thốt Nốt cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của Phương không có mặt tại phòng trọ, vì chị này đã bỏ đi cách đây mấy tháng.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đức Hậu (Dân Việt)