Pháp luật

Kẻ sát hại người yêu rồi giấu các bộ phận cơ thể trong tủ lạnh hầu tòa

Vũ Ngọc Hiếu nói do lo sợ người yêu lấy chồng nên đã ra tay sát hại, sau đó giấu các bộ phận cơ thể nạn nhân trong tủ lạnh

Chiều 17-10, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, thường trú tại tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Hiếu là thủ phạm sát hại người yêu gây chấn động TP HCM thời gian trước đó.

Tại tòa, đại diện VKSND TP công bố bản cáo trạng nêu rõ: Năm 2010, Hiếu là sinh viên 1 trường ĐH ở TP HCM. Thời gian này, Hiếu có quan hệ tình cảm với chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Đến tháng 7-2017, hai người phát sinh mâu thuẫn nên ít gặp nhau.

Ngày 31-5-2018, Hiếu và chị N. gặp nhau. Sau khi ăn uống, Hiếu chở chị N. về lại nhà thuê của Hiếu. Tại đây, chị N. có nói với Hiếu về việc chị có bạn trai mới và sẽ đi lấy chồng. Lo sợ chị N. đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định sát hại chị N.

Kẻ sát hại người yêu rồi giấu các bộ phận cơ thể trong tủ lạnh hầu tòa
Bị cáo Vũ Ngọc Hiếu đến tòa dưới sự canh phòng nghiêm ngặt

Nghĩ là làm, Hiếu ra tay sát hại chị N. Sau đó, Hiếu nằm cạnh thi thể người yêu ngủ tới sáng.

Đến 6 giờ cùng ngày, Hiếu rời nhà đi ăn. Đến trưa, Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Sợ mọi người xung quanh phát hiện nên Hiếu bõ các bộ phận cơ thể chị N. vào tủ lạnh.

Tối cùng ngày, Hiếu quay về nhà lấy bọc đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân, tài sản của người yêu rồi đến nhà anh T.T.S. ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trên đường đi, do mệt nên Hiếu vào thuê nhà nghỉ tại khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để ngủ. Đến sáng 2-6-2018, Hiếu điều khiển xe máy đi tiếp, khi đi đến khu vực bãi đất trống, Hiếu vứt bọc đựng quần áo đồng phục cùng một số vật dụng cá nhân của người yêu vứt xuống.

Ở nhà anh S. một ngày thì Hiếu bắt xe buýt về TP HCM. Khoảng 9 giờ, ngày 4-6-2018, chở các phần thi thể chị N. đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi phát hiện có thi thể, công an vào cuộc điều tra, vụ án sáng tỏ. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi giết chị Đ.Y.N.

Theo cơ quan công tố, tổng giá trị tài sản Hiếu cướp trong vụ án là 87,6 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã trao trả số tang vật trên cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo khai nhận bị cáo làm nghề kinh doanh online trước khi bị bắt và không có ý kêu oan. Người nhà bị cáo mong muốn tòa án xử kín vụ án. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa không chấp nhận vì theo luật, vụ án cần xét xử công khai.

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)