Pháp luật

Kẻ phóng hóa giết người tình và 2 cháu nhỏ trong phòng trọ ở TP HCM: Không chút ăn năn khi nhận án tử

Dù cướp đi mạng sống của 3 người, trong đó có 2 cháu nhỏ nhưng bị cáo không hề có động thái ân hận, xin lỗi gia đình các nạn nhân...bình thản nhận án tử hình.

Ngày 14/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang (SN 1965, ngụ tỉnh Long An) mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Hủy hoại tài sản". Hình phạt chung bị cáo này thi hành là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho người nhà bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Quang chính là hung thủ phóng hỏa, đốt phòng trọ ở quận Bình Tân khiến 3 người tử vong gây xôn xao dư luận.

Kẻ phóng hóa giết người tình và 2 cháu nhỏ trong phòng trọ ở TP HCM: Không chút ăn năn khi nhận án tử
Bị cáo Phan Văn Quang tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2019, bị cáo Quang và chị Đ.T.D. có quen biết và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, quen được hơn một năm, hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn và chị D. tỏ thái độ xa lánh nên Quang nghĩ chị D. đã quen người khác.

Tối 11/6/2020, bà D. liên tục chửi bới khi Quang gọi điện thoại nói chuyện. Thấy vậy, Quang đến tận phòng trọ, tìm cách nói chuyện trực tiếp. Dù vậy, bà D. tiếp tục đánh, chửi và không cho Quang vào nhà. Từ đó, Quang âm mưu dùng xăng đốt phòng trọ nhằm giết người tình nên đã rút 3 lít xăng từ xe gắn máy ra can nhựa.

Đến 1h30 sáng ngày hôm sau, Quang quay lại đổ vào nhà chị D., lấy bùn đắp xung quanh cửa rồi châm lửa đốt. Lúc này trong nhà có chị D. cùng hai người cháu. Vụ cháy đã làm cả 3 nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quang bỏ lại xe máy rồi đi trốn ở Đồng Tháp, Long An. Đến ngày 14/6/2020, Quang bị bắt khi đang ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, tài sản người khác. Quang ý thức được hậu quả hành vi của mình nhưng chỉ vì sự tức giận mà ra tay phóng hỏa khiến 3 người chết.

"Hành vi của bị cáo côn đồ, giết 2 người trở lên, bằng phương pháp có khả năng chết nhiều người... Do đó cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội", HĐXX nhận định và tuyên mức án nêu trên.

Tại toà, bị cáo tỏ ra bình thản, vô cảm trước hành động tàn ác của mình. Trả lời lý do không nhắn nhủ gia đình tới thắp hương, xin lỗi gia đình các nạn nhân, bị cáo nói không liên lạc được với gia đình, bản thân không biết chữ nên không viết thư về được.

Khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Quang lạnh lung từ chối: “bị cáo không biết nói gì”.

PTH (Nguoiduatin.vn)