Pháp luật

Kẻ đầu độc chết 2 con nhỏ vì không cùng huyết thống được vợ xin giảm án

Mẹ của 2 cháu bé tử vong do bị bố đầu độc nhận lỗi trong vụ án mạng đau lòng đồng thời có đơn xin tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ nhất hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy.

Trao đổi với PV chiều 5/11, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh - Đoàn LSTP Hà Nội) - người bào chữa cho Nguyễn Văn Duy (SN 1985 – bị cáo vừa bị kết án tử hình về tội Giết người trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 1/11 vừa qua) cho biết: Chị Nguyễn Thị H. (SN 1989 – vợ bị cáo Duy) vừa có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội xin giảm án tử hình cho chồng.

Chị H. cũng thừa nhận việc mình có 2 con với người khác. Trong đơn, người vợ này bày tỏ sự hối hận, day dứt và thấy có lỗi trước chồng cũng như gia đình khi để xảy ra vụ việc đau lòng.

Kẻ đầu độc chết 2 con nhỏ vì không cùng huyết thống được vợ xin giảm án
Đơn kháng cáo vừa được người vợ gửi đến TAND cấp cao tại Hà Nội. Ảnh luật sư cung cấp

Luật sư Thơm cho biết: Quá trình tiếp xúc tại trại tạm giam, Duy không ngừng khóc nấc, giọng kể lạc đi trong hai hàng nước mắt.

Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Không có bằng cấp, Duy chật vật với cuộc sống mưu sinh với công việc phụ hồ. Đến năm 23 tuổi, Duy cũng lập gia đình với một người phụ nữ cùng xã, chị này làm nhân viên bán hàng.

Những tưởng, từ đây Duy sẽ có một mái ấm gia đình trọn vẹn, thế nhưng suốt những năm chung sống, bị cáo không có khả năng sinh con và phải tốn nhiều công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn tại các cơ sở y tế nhưng vẫn không có kết quả.

Đang trong quá trình chạy chữa bệnh hiếm muộn thì bất ngờ vợ sinh 2 con liên tiếp vào các năm 2013 và 2015.

Kẻ đầu độc chết 2 con nhỏ vì không cùng huyết thống được vợ xin giảm án - 1
Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 1/11.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui vô bờ bến khi được đón những đứa con chào đời, Duy đã phải hứng chịu những nhát dao đau đớn từ miệng lưỡi thế gian rằng hai đứa trẻ không phải con Duy.

Cùng thời điểm đó, Duy còn phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác qua những tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook… Tuy nhiên, chị vợ một mực chối bay chối biến.

Bị can âm thầm lấy mẫu tóc của 2 con đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả bất ngờ khi cả 2 con đều không cùng huyết thống với bị can. Mặt khác, 2 người con lại không cùng 1 huyết thống. Điều đó có nghĩa là 2 con được sinh ra từ 2 người cha khác nhau.

Sự việc vỡ lở, người vợ thẳng thừng đệ đơn ly hôn, đồng thời cô này đưa 2 con về nhà mẹ đẻ ở.

Kẻ đầu độc chết 2 con nhỏ vì không cùng huyết thống được vợ xin giảm án - 2
Người dân địa phương đau đớn, xót xa trước sự việc.

Trong lúc túng quẫn sợ mất vợ con, Duy nảy sinh ý định cho 2 con uống thuốc sâu để cùng chết, cho chị H. phải ân hận.

Duy âm thầm chuẩn bị 1 hộp thuốc trừ sâu rồi đến 8h30 sáng ngày 19/5/2018, Duy đi xe máy đến nhà trẻ ở thôn Thượng, xã Bích Hòa đón hai con về nhà.

Tại đây, Duy pha thuốc sâu vào nước ngọt rồi cho hai con uống. Biết 2 con đã chết, Duy pha 2 gói thuốc trừ sâu uống nhưng không chết. Bị can tiếp tục lên tầng 3 nhảy xuống dưới, nhưng do rơi trúng dây điện nên vẫn bảo toàn được tính mạng.

Phiên xét xử mới đây diễn ra chóng vánh do bị cáo Nguyễn Văn Duy thừa nhận mọi tội trạng như cáo trạng truy tố. Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má người bố bất lương. Dù vậy, luật sư bào chữa cũng như những người thân trong gia đình mong muốn Duy có một cơ hội được sửa chữa sai lầm và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo Mỹ Diệp (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-dau-doc-chet-2-con-nho-vi-khong-cung-huyet-thong-duoc-vo-xin-giam-an-20191105143105117.htm