Pháp luật

Kẻ cướp tông chết người đi đường, bỏ lại đồng bọn tử vong ở Sài Gòn khai gì?

Trên đường bỏ chạy sau khi cướp giật túi xách, H. quay lại nói chuyện với đồng bọn nên tông trúng người đi đường. Vụ tai nạn khiến đồng bọn của H. tử vong tại chỗ, người đi đường cũng không qua khỏi sau đó.

Ngày 25/2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Kẻ cướp tông chết người đi đường, bỏ lại đồng bọn tử vong ở Sài Gòn khai gì?
Lực lượng chức năng tại hiện trường 

Tại cơ quan điều tra, H. khai tối 19/2 chạy xe máy chở B.M.T. (25 tuổi, ngụ quận 11) cướp giật túi xách của người dân trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Trong quá trình tháo chạy, H. không quan sát đường đi mà quay đầu lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau dẫn tới xe máy của H. cầm lái tông vào xe của anh Trần Văn Tr. (32 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang băng qua đường.

Vụ va chạm khiến 3 người cùng 2 xe máy ngã ra đường. T. (đồng bọn của H.) tử vong tại chỗ, anh Tr. bị thương nằm bất động tại chỗ. Thấy đồng bọn tử vong, H. dựng xe chạy về nhà ở quận Tân Bình. 

H. khai thêm, do bị gãy ngón chân, cơ thể bị trầy xước nên H. đến bệnh viện Thống Nhất băng bó, sau đó trở về trốn tại nhà.

Anh Tr. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau 3 ngày nằm viện.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra, xác định H. là nghi phạm gây án. Sau vài ngày, Cảnh sát đã bắt được H.

Theo điều tra, H. là đối tượng từng có 3 tiền án. Tài sản mà H. và đồng bọn cướp giật được trong đêm 19/2 gồm điện thoại iPhone, 2 triệu đồng và một số giấy tờ.

Tối 19/2, trong lúc chạy xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), anh Trần Văn Trí không may bị hai thanh niên giật túi xách trên đường tháo chạy tông vào. Anh Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong vào khuya 22-2, tức sau khoảng 3 ngày bị nạn.

Người thân nạn nhân cho biết anh Trí là con thứ 5 trong gia đình 9 người con. Vợ chồng anh có một con gái nhỏ khoảng 5 tuổi. Gần hai năm nay vợ chồng anh thuê căn nhà ở quận Bình Tân mưu sinh với công việc cắt vải, sản xuất quần áo.

HL (Nguoiduatin.vn)