Pháp luật

Hé lộ tình tiết máu lạnh của người mẹ vứt bỏ con mới sinh trong hố ga

Sau một đêm, Thành trở lại xoá dấu vết, dù vẫn nghe tiếng con khóc nhưng người đàn bà này nhẫn tâm bỏ ngoài tai.

Hôm qua, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Hé lộ tình tiết máu lạnh của người mẹ vứt bỏ con mới sinh trong hố ga
Bị can Phạm Thị Thành
Hé lộ tình tiết máu lạnh của người mẹ vứt bỏ con mới sinh trong hố ga - 1
Lệnh truy nã đối tượng Phạm Thị Thành của Công an quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 17/4, Phạm Thị Thành bị Công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” nên Công an thị xã Sơn Tây đã bàn giao đối tượng Thành cho Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ về tội trên.

Được biết, trong hơn 2 tháng trốn tránh pháp luật, Thành đã trở dạ sinh con và vứt bỏ đứa bé ngay khi vừa lọt lòng. Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là khi đứa trẻ, con của Thành qua đời.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính liền báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây vào cuộc xác minh và xác định Thành chính là người đã vứt bỏ đứa con mới sinh nên tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, Thành khai trước đó có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Q., con trai bà Đoàn Thị Bích (trú tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây). Hai người có một con chung năm nay 3 tuổi.

Chiều 6/6, Thành về nhà bà Bích thăm con, ăn cơm tối và ngủ lại đây. Do lâu không gặp, Bà Bích Không biết Thành đang mang thai.

Hé lộ tình tiết máu lạnh của người mẹ vứt bỏ con mới sinh trong hố ga - 2
Bà Đoàn Thị Bích

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thành lấy một chiếc kéo trong bếp, đi ra vườn phía sau nhà bà Bích để đẻ, tự cắt rau rốn. Sau đó, Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu, vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu rồi bỏ về phòng.

Xác nhận sự việc trên, bà Bích cho biết đêm đó bà ngủ cùng cháu nội, có nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm nhưng không biết con cháu nhà ai nên không ra kiểm tra.

Đến 5h sáng hôm sau, Thành quay ra ngoài vườn để xóa các dấu vết của vụ sinh con trong đêm nhằm không cho ai biết. Thời điểm này, Thành vẫn nghe thấy tiếng khóc của con nhưng người mẹ này mặc kệ dbiết cháu bé có thể chết.

Sáng 8/6, Thành đi xe buýt về trung tâm Hà Nội. Đến chiều cùng ngày, bà Bích phát hiện ra cháu bé.

Sau 20 ngày điều trị đến chiều ngày 29/6, cháu nhỏ xấu số đã tử vong.

PTH (Nguoiduatin.vn)