Pháp luật

Hành tung bất thường của kẻ giết người tình, phi tang xác tại Vũng Tàu

Khi đang điều tra vụ án liên quan đến chị T. thì trinh sát điều tra phát hiện Đông bất ngờ về quê sau khi người tình mất tích.

Khi đang điều tra vụ án liên quan đến chị T. thì trinh sát điều tra phát hiện Đông bất ngờ về quê sau khi người tình mất tích.

Nguyên nhân bởi khi người dân phát hiện túi nilon bên trong chứa bộ xương thì nạn nhân được xác định đã tử vong từ khoảng 2-3 năm trước. Điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác tìm thân nhân.

Một cán bộ điều tra vụ án này của Phòng PC45 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã chia sẻ rằng ban đầu cơ quan điều tra xác định được thi thể là nữ giới nhưng giấy tờ tùy thân, dấu vết nhận dạng không có. Chính điều này khiến việc khoanh vùng nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đã phát thông tin tìm thân nhân nạn nhân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Từ lúc phát đi thông tin cũng đã có nhiều gia đình có người thân mất tích đến nhận dạng nhưng sau nhiều lần giám định mẫu ADN thì lại không trùng khớp.

 Hành tung bất thường của kẻ giết người tình, phi tang xác tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân tìm thấy sau 2 năm phi tang (Ảnh: Người lao động)

Suốt gần 2 tháng kiên trì đi tìm thân nhân nạn nhân không được, cuộc điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc thì đến một ngày tháng 5, một gia đình ở Bình Thuận có đến trình báo về việc người thân của họ mất tích.

Vụ việc tiến tới một bước quan trọng khi giám định giữa gia đình và nạn nhân trùng khớp. Thêm vào đó là nhận dạng đôi bông tai đã khẳng định kết quả về vụ việc.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị T. (35 tuổi, quê Bình Thuận).

Theo gia đình nạn nhân, chị T. rất ít khi liên lạc với gia đình, người thân. Cô gái này rời quê vào TP HCM sinh sống một thời gian thì sang Campuchia rồi lại quay về TP HCM.

Lộ diện vụ giết người phi tang xác dã man

Bằng những thông tin mà người thân nạn nhân cung cấp, lực lượng điều tra đã lần ra được nơi ở cuối cùng khi chị T. sống tại Sài Gòn và rà soát những mối quan hệ xung quanh.

Cụ thể, vào tháng 6/2015, chị T. làm nghề bán đậu hũ, thuê tại một khu trọ thuộc quận Tân Bình. Khoảng thời gian này chị có quen biết nhiều người nhưng nổi lên là một người đàn ông tên Hoàng Trọng Đông (43 tuổi, quê Vĩnh Phúc), làm nghề đòi nợ thuê.

Nguyên nhân bởi cùng thời điểm chị T. mất tích thì đối tượng Đông này bỏ trốn khỏi TP HCM.

Tập trung điều tra, các trinh sát đã xác định được Đông đã về quê ngoại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó, Đông lại sang nhà người họ hàng ở Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm nghề xẻ gỗ thuê rồi sống chung với một người phụ nữ.

 Hành tung bất thường của kẻ giết người tình, phi tang xác tại Vũng Tàu - Ảnh 2.

Hoàng Trọng Đông sau khi bị bắt (Ảnh: SGGP)

Khi tập hợp đủ chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Hoàng Trọng Đông trong sự ngỡ ngàng của chính đối tượng. Hắn không ngờ gây án và phi tang ở một nơi cách cả ngàn kilomet từ rất lâu mà vẫn bị lần ra.

Ban đầu khi bị đưa về điều tra, Đông một mực chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã buộc phải cúi nhận hành vi giết người tình, phi tang xác của mình.

Theo đó, Đông khai nhận, năm 2015 có quen với chị T. đã có gia đình và nảy sinh tình cảm.

Ngày 30/6/2015, cả 2 hẹn gặp nhau tại một phòng trọ để quan hệ tình dục. Sau đó, do Đông ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc người tình đang mặc quần áo, Đông dùng tay bóp cổ nạn nhân tới chết.

Sau đó, Đông quấn thi thể nạn nhân bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi nilon chở bằng xe máy từ TP HCM về Bà Rịa-Vũng Tàu tìm nơi phi tang.

Khi đến khu du lịch bỏ hoang tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Đông ném thi thể nạn nhân tại đó rồi trốn về quê sinh sống cho tới khi bị bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục tạm giữ Hoàng Trọng Đông để làm rõ hành vi Giết người.

Theo Nguyễn Song (Trí Thức Trẻ)