Pháp luật

Hành trình truy bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ bỏ trốn cách đây hơn 20 năm

CAH Ba Vì, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Lê Anh Tú (SN 1983, trú tại xã Phong Vân, huyện Ba Vì) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hành trình truy bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ bỏ trốn cách đây hơn 20 năm
Đối tượng Lê Anh Tú

Lê Anh Tú là đối tượng truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Cách đây 20 năm, đối tượng gây án rồi bỏ trốn khỏi địa phương vào Lâm Đồng thay tên, đổi họ thậm chí xung phong đi nghĩa vụ quân sự, nhằm che giấu thân phận của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tú đã không thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan Công an và đã sa lưới ngay tại ngôi nhà của mình (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 8-5-2020 khi đang ở cùng vợ và 2 con…

Gây án rồi bỏ… trốn!

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào những năm 1998 - 1999, khi còn là học sinh THPH, Lê Anh Tú theo học Trường THPT Ngô Quyền, đóng trên địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì.

Tú thường bỏ học đi chơi. Một lần, giữa Tú và anh Nguyễn Ngọc Trụ (SN 1966, ở thôn Chi Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì), làm nghề sửa chữa điện tử ở khu vực ngã tư Mơ, xã Vạn Thắng, xảy ra mâu thuẫn.

Tối 9-4-1999, Chu Minh Quát (SN 1980, ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) và một người tên Mộc cùng xã với Quát (đều là bạn Tú) đến nhà Tú rủ đi chơi. Trước khi đi, Tú lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) giấu trong túi áo rồi cùng nhau đến nhà bạn gái của Mộc (ở thôn Thuận An, xã Thái Hoà, huyện Ba Vì).

Đến khoảng 22h cùng ngày, Quát và Tú về trước. Đến khu vực cầu mương Thuận An, Quát vào nhà bạn gái chơi, còn Tú một mình đạp xe lang thang ra Phố Mơ. Dạo quanh một lượt không gặp bạn, Tú định đạp xe về thì thấy anh Trụ cũng đi chơi về.

Nghĩ đến mâu thuẫn, vẫn còn ấm ức trong lòng nên Tú nảy sinh ý định trả thù. Tú đạp xe  đến nhà anh Trụ. Chờ anh Trụ vừa đóng cửa, Tú tay phải cầm dao, tay trái gõ cửa và gọi anh Trụ mở cửa. Khi anh Trụ vừa mở cửa, ra ngoài liền bị Tú dùng dao dâm một nhát vào bụng. Bị đâm, anh Trụ vừa ôm bụng vừa đuổi theo tri hô cướp! Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc Trụ bị thương tật 20%.

Lúc này, anh Phùng Văn Vinh (SN 1962, ở thôn Chi Lai, xã Đồng Thái, là hàng xóm) nghe thấy tiếng anh Trụ tri hô, chạy ra phát hiện sự việc liền dùng xe máy đuổi theo Tú tới thôn Chu Mật, xã Thái Hòa thì bắt kịp. Đúng lúc này, tổ công tác CAH Ba Vì và Công an xã Thái Hòa đang đi tuần tra đã cùng anh Vinh bắt giữ Tú đưa về trụ sở.

Quá trình điều tra, lợi dụng sơ hở, Lê Anh Tú đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì đã ra Quyết định truy nã số 34 (ngày 9-9-1999) đối với Lê Anh Tú và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 06 (ngày 30-9-1999) đối với vụ án nêu trên và cũng không ngừng truy tìm tung tích truy bắt Lê Anh Tú.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 8-5-2020, tổ công tác Đội CSHS - CAH Ba Vì tiến hành xác minh tại thôn Đarahoa, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện và bắt giữ được Lê Anh Tú.

Thay tên đổi họ nhằm che giấu thân phận

Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng CAH Ba Vì cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, CAH Ba Vì triệt phá nhiều vụ án, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Đáng chú ý, trong chuỗi thành tích này có 2 vụ án liên quan đến 2 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng Lê Anh Tú trong vụ “Cố ý gây thương tích”, gây án rồi bỏ trốn cách đây hơn 20 năm.

Nói về đối tượng Lê Anh Tú, Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Ba Vì cho biết, để xác minh, bắt giữ được Lê Anh Tú, các trinh sát mất nhiều thời gian xác minh, đeo bám...

Ngay sau khi gây thương tích cho anh Trụ, lợi dụng sơ hở, Tú bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ở nhờ nhà một người chú họ (ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Khi vào trong này, Tú giấu mọi chuyện và lấy lý do, bố mẹ bỏ nhau, chán đời nên muốn rời khỏi nơi có quá khứ đau buồn và chỉ một thời gian ngắn, Tú nhập khẩu vào cùng nhà chú họ của mình.

Tại đây, ban đầu Tú làm trang trại cùng gia đình chú họ, sau đó xuống TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm thuê. Trong những ngày lẩn trốn, nơm nớp lo sợ những tội lỗi mình gây ra, Tú nghĩ ra "chiêu" thay tên, đổi họ nhằm che giấu thân phận thật sự của mình.

Đúng dịp này, địa phương có cuộc vận động thanh niên đến tuổi trưởng thành tham gia nghĩa vụ quân sự. Tú đã không ngần ngại làm đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ để cắt đứt mọi quá khứ, che giấu thân phận mình. Tú nghĩ, với mác là quân nhân sau này sẽ là vỏ bọc hữu hiệu, để không ai còn biết về mình đã từng là kẻ bất hảo, sự thật về thân phận mình cõ lẽ sẽ được vùi chôn vào quá khứ nên càng thôi thúc Tú...

Sau khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Tú có giấy gọi lên đường nhập ngũ và trong quân ngũ cũng từng được học hành cơ bản. Đến năm 2003, Tú phục viên ra quân. Do không có nghề nghiệp ổn định, Tú đến TP. HCM làm công nhân. Được 6-7 năm, nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi nên trở về nhà chú họ tiếp tục làm trang trại.

Năm 2010, Tú đến CAH Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xin làm thủ tục cấp lại CMND. Mọi thông tin về nhân thân thật của mình đều được Tú khai gian dối, nhằm che giấu sự thật về bản thân và hành vi phạm pháp vào năm 1999.

Tuy nhiên, mọi việc đều không như Tú nghĩ, sau khi đối tượng gây án rồi bỏ trốn, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì vẫn không ngừng lần theo mọi dấu vết để truy bắt Lê Anh Tú. Đến ngày 8-5-2020, sau hơn 20 năm gây án rồi bỏ trốn, Lê Anh Tú đã bị các trinh sát Đội CSHS - CAH Ba Vì bắt giữ khi đang ở nhà cùng với người vợ và 2 đứa con. Món nợ mà Tú gây ra sẽ sớm phải đền trả thích đáng, bởi hành vi nông nổi của mình.

Theo Thanh Quang (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-truy-na-thay-ten-doi-ho-bo-tron-cach-day-hon-20-nam/857714.antd