Pháp luật

Hành trình giải cứu 4 thiếu niên bị 'bố nuôi' bán vào sòng bạc bên Campuchia

Các cháu nhỏ liên tục bị đánh, bỏ đói, bị bắt đeo gông vào cổ… nên đã dùng mạng xã hội liên hệ người thân mang tiền từ Việt Nam sang Campuchia để chuộc về. Khi nhận được thông tin của các con, các gia đình đã phải chạy vạy lo tiền nong tìm cách liên hệ chuộc con về.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh ( SN 1977, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Đầu năm 2022, Nguyễn Văn Anh (Anh "trọc") đã tìm cách dụ dỗ bốn thiếu niên là: Nguyễn T. (16 tuổi, trú tại xã An Hưng); Nguyễn L. (17 tuổi, trú tại xã Tân Tiến) cùng huyện An Dương, TP Hải Phòng; Vũ Q. (16 tuổi, trú tại phường Sở Dầu) và Tạ P. (16 tuổi, trú tại phường Hùng Vương) cùng quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng là bạn của con Nguyễn Văn Anh để lừa bán sáng Campuchia để lấy tiền “hoa hồng”. Trong số bốn thiếu niên có Tạ P. là nữ, ba cháu còn lại là nam giới. Để lấy lòng tin, Văn Anh đã khéo léo chiều chuộng, nhận làm bố nuôi của cả 4 em.

Đối tượgn Nguyễn Văn Anh

Sau nhiều lần nói chuyện với các "con nuôi", Nguyễn Văn Anh đã thuyết phục được cả 4 em đồng ý sang Campuchia làm việc.

Hành trình giải cứu 4 thiếu niên bị 'bố nuôi' bán vào sòng bạc bên Campuchia - 1
4 thiếu niên bị lừa bán. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Khoảng cuối tháng 3/2022, Văn Anh bảo 4 cháu nhỏ về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tập trung tại nhà mình để di chuyển sang Campuchia thực hiện giấc mơ "việc nhẹ, lương cao". Trước khi đi, gã "bố nuôi" bảo các con chụp ảnh chân dung và cung cấp thông tin cá nhân gửi sang Campuchia để làm các thủ tục.

Tiếp đó, Văn Anh đưa các cháu xuống nhà em họ ở phường Tràng Cát, quận Hải An tập kết chờ nửa đêm thì gọi một xe ôtô taxi 7 chỗ ngồi đến đón, đưa tất cả di chuyển lên bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Trên đường đi, để trấn an các cháu, Văn Anh có nói là sẽ đón cả con trai mình đang ở Hưng Yên cùng đi sang Campuchia. Tuy nhiên, trước khi xe chạy vào TP Hồ Chí Minh, Văn Anh lấy lý do nhà có người bị ốm nên để con trai mình quay về.

Khi các nạn nhân được đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, các em đã được đưa đến một sòng bài làm việc.

"Công việc của tụi cháu là lên mạng tư vấn lừa người vay tiền qua ứng dụng, tiền công là 20 USD/ngày nhưng nếu làm không đủ chỉ tiêu, trễ giờ... thì sẽ bị phạt tiền rất nặng. Sau giờ làm, tụi cháu cũng chỉ sinh hoạt quanh quẩn ở bên trong tòa nhà, không được đi đâu, không khác gì ở tù", nạn nhân T. cho biết.

Nhận thấy môi trường làm việc đáng sợ, các em xin về thì quản lý casino yêu cầu gia đình chuộc người với giá 2.400 USD/người.

Kể từ thời điểm muốn được trở về nhà, các cháu nhỏ liên tục bị đánh, bỏ đói, bị bắt đeo gông vào cổ… Các cháu nhỏ dùng mạng xã hội liên hệ người thân mang tiền từ Việt Nam sang Campuchia để chuộc về. Khi nhận được thông tin của các con, gia đình 4 thiếu niên đã phải chạy vạy lo tiền nong rồi giao cho bố của 2 em tìm cách liên hệ chuộc con về.

Để làm rõ quá trình vào "hang cọp" giải cứu 4 thiếu niên, PV báo Tuổi Trẻ đã gặp gỡ ông Lê Đầy - người trực tiếp hỗ trợ, đưa gia đình của bốn thiếu niên Hải Phòng vào casino tại tỉnh Kandal (Campuchia) để chuộc người thân.

"Dù chưa làm việc này bao giờ nhưng khi nghe con em Việt Nam mình rơi vào tình cảnh như vậy tôi xót ruột lắm nên đồng ý ngay, làm được gì cho đồng bào mình là tôi sẵn sàng", ông Đầy chia sẻ.

Ông kể: "Sau khi L. và T. (phụ huynh của một nạn nhân khác) đến Campuchia, tôi dùng ô tô chở ngay xuống casino. Đến nơi, các cháu gọi Zalo hướng dẫn đứng cách cổng 100m. Sau khi từ lầu tám nhìn xuống thấy chúng tôi thì các cháu báo lại với quản lý casino. Chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị 2.400 USD để chuộc mỗi người.

Khuya 21/4, chúng tôi trở lại casino như đã hẹn thì chỉ chuộc được mỗi cháu T., những cháu khác họ nói đã chuyển sang làm việc tại casino Golden Phoenix cách đó vài km".

Sau đó, người ở casino Golden Phoenix (dân địa phương gọi là casino hai con voi - PV) thông báo do cả ba em được mua từ Yong Yuan nên tiền chuộc sẽ là 5.000 USD mỗi người.

Số tiền quá lớn, nhóm phụ huynh liên tục liên lạc về Việt Nam để vay mượn khắp nơi. Lúc này, duy nhất gia đình em T.L.P. (em nữ duy nhất) không kịp chuẩn bị tiền nên nhóm quyết định trả 10.000 USD để đưa hai cháu ra trước.

0h ngày 23/4, ông Đầy tiếp tục cùng ông L. và ông T. trở lại Chrey Thum, nhưng điểm đến lần này là casino hai con voi nằm trên con đường nhỏ ven con sông biên giới tiếp giáp Việt Nam, một khu vực vắng vẻ đến "rợn người".

"Lần chuộc người thứ hai này đáng sợ hơn nhiều. Khi đến, họ chỉ định đậu xe vào một vị trí và cho người trang bị vũ khí tiến đến kiểm tra xe chúng tôi, một số người mặc trang phục người nhái cũng ra mé sông kiểm tra rồi mới ra hiệu cho chúng tôi xuống xe.

Ở cổng có hơn 20 vệ sĩ bặm trợn mang vũ khí đứng xung quanh quan sát nhất cử nhất động của nhóm chúng tôi. Ban đầu họ dẫn ra hai cháu, không có cháu P., nhưng sau khi các phụ huynh chuyển khoản 10.000 USD thì họ trả cả ba đứa lại cho chúng tôi", ông Đầy nói.

Tuy nhiên, rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi giải cứu thành công nhóm trẻ, ông Đầy cho cả nhóm lưu trú tại nhà của mình, tại đây ông phát hiện các em vẫn còn liên lạc và thậm chí gửi định vị cho Anh "trọc".

"Thấy không ổn, tôi yêu cầu anh L. thu hết điện thoại, hủy sim và nhanh chóng đưa các cháu về Việt Nam ngay, tránh trường hợp nhóm buôn người truy tìm bắt lại cả nhóm", ông Đầy kể.

Sau khi bỏ ra gần 300 triệu đồng chuộc được cả 4 em, gia đình các nạn nhân di chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài về Việt Nam rồi lên máy bay ra Hải Phòng. Về đến nơi, gia đình đã đưa các em đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Anh.

Đáng chú ý, trong quá trình đang bị lực lượng chức năng điều tra về hành vi mua bán người thì Nguyễn Văn Anh đã bị đã bắt quả tang về hành vi vận chuyển 400g ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hanh-trinh-giai-cuu-4-thieu-nien-bi-bo-nuoi-ban-vao-song-bac-ben-campuchia-tintuc839079