Pháp luật

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả

12 năm trước, Nguyễn Văn Tùng (quê Hải Hậu, Nam Định) sát hại người lái xe ôm rồi bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã và mất rất nhiều công để truy tìm kẻ thủ phạm.

Mới đây, TAND tỉnh Nam Định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1990; ngụ khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959) người lái xe ôm bị đối tượng sát hại.

Kẻ phạm tội "án chồng án"

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Tùng là đối tượng đang chấp hành án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dù vậy, ngày 6/10/2008 nam thanh niên này vẫn tiếp tục 'chôm' chiếc chứng minh thư và một số tài sản của gia đình rồi mang cầm cố và bỏ nhà đi.

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả
Đối tượng Tùng

Khoảng 18h cùng ngày, Tùng đi bộ đến nhà nạn nhân (ở cùng xã, cách đó hơn 1km) thuê người này chở ra khu bãi tắm Thịnh Long rồi ngủ tại đây 1 đêm. Trước khi ở lại Tùng nhờ xe ôm đưa về gia đình hắn một bộ quần áo do bị ướt trong lúc di chuyển trên đường gặp mưa.

Hôm sau, Tùng đi xe buýt về thành phố Nam Định chơi, tại đây thanh niên này ghé vào cửa hàng mua hoa quả và một con dao nhọn tại chợ Rồng (gã khai mua dao để phòng thân).

Khoảng 17h30, ngày 10/10, Tùng nhớ ra đã để quên chứng minh thư của mẹ trong túi quần mà cách đó 4 hôm nhờ xe ôm đưa về cho gia đình nên đã tiếp tục vào nhà ông Phi nhờ lấy lại chiếc quần có chứng minh thư rồi thuê ông Phi chở đi Thịnh Long.

Cũng như lịch trình lần trước, trên đường đi đến một quán tạp hóa Tùng bảo xe ôm dừng để mua bao thuốc. Sau đó, đến một quãng đường vắng thuộc tổ dân phố 19 Thịnh Long, Tùng đánh rơi bao thuốc rồi bào ông Phi dừng lại.

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả - 1
Nhiều người thân của nạn nhân rất bức xúc sau sự việc

Trong lúc nhặt bao thuốc, con dao để sẵn ở cạp quần bị lộ ra. Tùng liền nảy sinh ý định cướp tài sản, nhặt bao thuốc rồi lên xe được khoảng 30 mét, đối tượng dùng dao dí vào cổ xe ôm rồi nói: "Dừng xe lại, đưa xe đây". Lúc này, ông Phi không nói gì mà vừng vằng nên con dao cứa vào cổ, liền đổ xe máy và nạn nhân ngã xuống. 

Theo lời khai của Tùng, trong lúc hai giằng co, tay của gã cũng bị dao cứa. Tuy nhiên để thực hiện hành vi lấy được tài sản, gã tiếp tục đâm ông Phi nhiều nhát. Thấy nạn nhân không còn khả năng chống cự, tên cướp đã lấy chiếc xe máy bỏ chạy.

Bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên khai man 

Cáo trạng xác định, sau khi gây án, Tùng bỏ chạy đến một cây xăng trên địa bàn xã Hải Lý, huyện Hải Hậu đổ xăng. Sau đó đối tượng này điều khiển về thẳng nhà chị gái và mượn chiếc áo phông của anh rể rồi lại tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 23h, ngày cùng ngày, Tùng chạy xe đến nhà người quen tên M. ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc dùng chứng minh nhân dân của mẹ và nói dối chiếc xe của gia đình mang đi cầm đồ nhưng vì đêm muộn nên hẹn đến hôm sau.

Ngày 11/10, người quen dẫn Tùng đến cửa hàng cầm đồ chiếc xe mới cướp được 2 triệu đồng, chủ cửa hàng trích lại cho ông M, 500 nghìn đồng. Tùng nhận được 1,5 triệu nhưng vẫn gửi biếu lại ông M., số tiền 200 nghìn đồng.

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả - 2
Gia đình hung thủ im lặng sau 12 năm

Sau khi có được số tiền trên, Tùng bắt xe ô tô đi thẳng Hà Nội rồi vào miền Nam làm thuê cho các tàu đánh cá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 20/11/2019, trong thời gian bỏ trốn và làm thuê, Tùng sử dụng ma túy thì bị Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh phát hiện nên bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính (lúc này Tùng khai tên là Lê Tuấn Vũ, SN 1992, không nơi cư trú).

Ngày 14/2/2020 Tòa án nhân huyện Bình Chánh ra quyết định áp dụng biện pháp xừ lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Bảo trợ xã hội Phú Văn (tỉnh Bình Phước).

Đến ngày 15/6/2020 thì Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định xác minh, xác định Tùng chính là đối tượng truy nã trong vụ việc.

Nạn nhân là trụ cột của gia đình nghèo

Như chúng tôi đã phản ánh, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản diễn ra vào ngày 18/12, vừa qua, bà Đồng Thị Vui (vợ của nạn nhân) đau xót chia sẻ, chồng bà là trụ cột chính trong gia đình. 

Ông Phi bị cướp đi sinh mạng để lại 4 đứa con nhỏ, trong đó con gái mang bệnh tâm thần và mẹ già neo đơn.

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả - 3
Bà Vui rất đau khổ từ khi chồng mất

Điều đáng nói, trong suốt 12 năm qua, dù có thể xác định được con mình là kẻ gây ra cái chết tức tưởi cho người hàng xóm, tuy nhiên phía gia đình Tùng không một lời động viện thăm hỏi hoặc thắp hương cho nạn nhân.

Chỉ đến khi Tùng bị bắt theo lệnh truy nã, sau đó hơn 1 tháng thì gia đình Tùng mới cử đại diện đến nói chuyện với gia đình bà Vui.

"Ban đầu gia đình họ không nhận, ra chợ họ còn nói những lời cay đắng, thậm chí còn thách thức khiến gia đình tôi rất bức xúc", con gái bà Vui chia sẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến gì về bản cáo trạng đã buộc tội và đưa mức án Tủ hình.

Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa, chủ tọa đã dành 10 phút để hai bên tự thỏa thuận mức bồi thường. Bà Vui cho biết, trước đó 2 ngày, gia đình Tùng đã sang nói chuyện, bà Vui đã nhận 150 triệu cùng với bản cam kết xin giảm án cho bị cáo. 

Cũng tại phiên tòa, bà Vui yêu cầu mức bồi thường 305 triệu. Ngoài ra mỗi tháng bị can Tùng phải cấp dưỡng cho Nguyễn Thị L. (con gái ông Phi) bị mắc bệnh tâm thần, không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân số tiền 750 nghìn đồng mỗi tháng, cấp dưỡng cho mẹ ông Phi mỗi tháng 1 triệu đồng.

Hành trình 12 năm lẩn trốn sau khi sát hại tài xế xe ôm của tên cướp ở Nam Định: 'Án chồng án', bị bắt khi đang cai nghiện với cái tên giả - 4
Kẻ thủ ác lĩnh án chung thân

Sau nửa ngày nghị án, cùng quan điểm với đại diện VKS, chủ tọa đã kết án Nguyễn Văn Tùng phạm tội Giết người, theo quy định tại điểm e, Khoản 1 Điều 93 BLHS năm 1999 và tội Cướp tài sản, theo khoản 1 Điều 168 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ do Tùng khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi. Gia đình đã thay mặt khắc phục hậu quả theo yêu cầu của đại diện gia đình bị hại, chủ tọa quyết định hình phạt đối với kẻ thủ ác mức án "chung thân".

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hanh-trinh-12-nam-lan-tron-sau-khi-sat-hai-tai-xe-xe-om-cua-ten-cuop-o-nam-dinh-an-chong-an-bi-bat-khi-dang-cai-nghien-voi-cai-ten-gia-222020201216020995.htm