Pháp luật

Hà Nội: Đâm chết người cùng xóm rồi lên facebook viết tâm thư

Đang chơi game, cả hai lời qua tiếng lại, hung thủ về nhà mang dao trở lại quán Internet kéo nạn nhân ra khỏi cửa rồi đâm chết người cùng xóm.

Đang chơi game, cả hai lời qua tiếng lại, hung thủ về nhà mang dao trở lại quán Internet kéo nạn nhân ra khỏi cửa rồi đâm chết người cùng xóm.

Đang trong giấc ngủ say, người dân quanh khu vực Nhà thờ Sổ bỗng bừng tỉnh bởi tiếng la hét thất thanh: "Giết người rồi, nó giết người rồi….". Khi chạy ra nơi phát ra tiếng truy hô, mọi người rùng mình, sởn gai ốc bởi một nam thanh niên đang nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó là chiếc áo và dép của nạn nhân. Trên người có nhiều vết đâm, chém.

Ha Noi: Dam chet nguoi cung xom roi len facebook viet tam thu
 Hiện trường vụ án mảng còn để lại là chiếc áo, đôi dép và những vệt máu loang lổ của nạn nhân. Ảnh: người dân cung cấp.

Theo một số nhân chứng kể lại, trước đó hai thanh niên này cùng ngồi chơi game trong quán, sau đó thì có xảy ra cãi vã, to tiếng, thách thức nhau…Sau đó một người đứng dây ra về “Cháu cứ nghĩ là anh ấy không chơi nữa thì về thôi. Ai ngờ khoảng một lát sau thì anh này chạy đến và kéo thanh niên kia ra khỏi quán” – Một thanh niên có mặt tại quán Internet cho hay.

Theo người dân, 2 thanh niên này sống cùng xóm. Trước đó, cả hai đã nhiều lần thách thức nhau trên Facebook.

Ha Noi: Dam chet nguoi cung xom roi len facebook viet tam thu-Hinh-2
 Một vệt máu đã khác tại hiện trường

Sau khi gây án, hung thủ vẫn truy cập vào Facebook để viết những dòng tâm sự gửi bạn bè, người thân kể về hành vi gây án: “Anh chị em yêu quý của tôi ơi, tôi đã làm mọi người thất vọng rồi. Giờ tôi là một kẻ đáng sợ và trở lên khinh bỉ. Hôm nay 17/5, tôi đã làm một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến mà có nghĩ đến tôi cũng không bao giờ làm….Nhưng lần này tôi đã làm thật. Tôi không cảm thấy hối tiếc về việc mình đã làm, máu lạnh của tôi đã bùng phát, giờ tôi là kẻ sát nhân rồi.  Sau này có gặp nhau đừng sợ tôi nhé”.

Ha Noi: Dam chet nguoi cung xom roi len facebook viet tam thu-Hinh-3
 Facebook được cho là của hung thủ, sau khi sát hại nạn nhân đã viết những dòng tâm sự gửi bạn bè, người thân kể về quá trình gây án.

Ông Đỗ Mạnh Thắng – Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên xác nhận có sự việc trên xảy ra vào đêm ngày 17, rạng sáng 18/5 tại một quán Internet thuộc tiểu khu Phú Mỹ (Thị trấn Phú Xuyên – Hà Nội). Hung thủ ngay sau đó đã ra đầu thú là Vũ Mạnh Hậu (SN 1995). Hiện cơ quan chức năng thị trấn Phú Xuyên đang phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên, điều tra làm rõ.

Theo Giang Vương (Kienthuc.net.vn)