Pháp luật

Hà Nội: Anh rể ung dung đi siêu thị sắm đồ sau khi sát hại em dâu

Hai ngày sau khi đoạt mạng em dâu Hoàn vẫn đi siêu thị mua đồ như không có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày sau khi đoạt mạng em dâu Hoàn vẫn đi siêu thị mua đồ như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ trọng án lần đầu xảy ra trong tòa chung cư khiến nhiều người dân bàng hoàng. Ảnh: Hoàng Lam / Zing.vn


Ngày 31/8, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Quốc Hoàn (50 tuổi, ngụ phường Dịch Vọng) để điều tra hành vi giết người.
 
Nạn nhân của Hoàn là người em dâu Phạm Thị Hải, 25 tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 29/8, giữa Hoàng và Hải đã xảy ra mâu thuẫn.
 
Trong lúc cãi vã, người đàn ông 50 tuổi dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Hải tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Hoàng rời khỏi nơi ở trong đêm.
 
Sau khi ra tay, Hoàng coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 31/8, Hoàng vẫn ung dung đến một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội mua đồ.
 
Một chiến sĩ công an quận Cầu Giấy cho biết, lúc bị bắt đối tượng Hoàng tỏ ra ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
 
Khi về trụ sở, ban đầu Hoàng phủ nhận hành vi giết người nhưng trước những bằng chứng về khoảng thời gian xảy ra vụ án, đối tượng đã ấp úng rồi cúi đầu nhận tội.
 
Được biết, gia đình Hoàng sống cùng tòa nhà với nạn nhân nhưng khác căn hộ. Nghi can có vợ và ba người con.
 
“Sự việc xảy ra rất đột ngột bởi ngày thường, Hoàng tỏ ra là người hiền lành và ít nói”, một hàng xóm của nghi can nhận xét.

>> Bị thách thức, anh giết em "cọc chèo"
>> Nghi án em dâu bị anh rể thiêu sống dã man ở Nghệ An

Theo Sơn Hà (Phunuonline.com.vn)