Pháp luật

Giết vợ rồi tạo hiện trường bị cướp

Sau khi hành hung, dìm chết vợ, gã chồng giả vờ như bị cướp, ôm vợ khóc nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (31 tuổi) để điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Tam Kỳ, vợ của Tới).

Giết vợ rồi tạo hiện trường bị cướp
Tại hiện trường, Tới khóc lóc tỏ vẻ đau khổ.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo việc chị Tuyết tử vong với vết bầm tím ở cổ, nghi bị sát hại, dây chuyền vàng trên cổ và nhẫn ở tay bị mất. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Tại hiện trường, Tới ôm vợ khóc. Tuy nhiên, CQĐT nghi Tới chính là hung thủ. Tiến hành đấu tranh, công an đã buộc nghi phạm thừa nhận đã bóp cổ, dìm nước vợ mình trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình. Sau đó, Tới tạo hiện trường vụ "giết người, cướp tài sản" nhằm đánh lạc hướng điều tra, nhưng mưu đồ của Tới đã không qua mắt được cơ quan chức năng.

Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng bị mất lức trước cũng đã được công an tìm và thu giữ.

Được biết, nghi phạm là người câm điếc nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)