Pháp luật

Giang hồ Sài Gòn chém nhầm nhân viên shop thời trang

Thấy anh Chung đang thu dọn quần áo, nhóm giang hồ lầm tưởng là kẻ thù nên cầm dao tự chế truy sát, chém gục tại chỗ.

Thấy anh Chung đang thu dọn quần áo, nhóm giang hồ lầm tưởng là kẻ thù nên cầm dao tự chế truy sát, chém gục tại chỗ.

“Một nhóm phụ nữ đến bệnh viện nói là do chém nhầm, xin được bồi thường thiệt hại nhưng tôi không đồng ý", chủ shop thời trang chia sẻ.

Theo cơ quan công an, tối 7/5, nhóm của Dũng và Nguyễn Thanh Trong (30 tuổi, quê Trà Vinh) xảy ra mâu thuẫn trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Trong lúc cự cãi, Trong chạy vào một shop quần áo gần đó cầm kiếm chém Dũng bị thương ở tay. Sau khi bị chém, nhóm của Dũng tỏa ra tìm kẻ gây án để trả thù.

Khi ngang qua shop quần áo, đồng bọn của Dũng nhìn thấy anh Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh Hoá) đang dọn dẹp, tưởng người đó là Trong nên xông vào chém thanh niên này gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Dũng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi xảy ra vụ án, trong shop quần áo có nhiều nhân viên. Họ đã hốt hoảng tháo chạy.

Nạn nhân Chung không chạy kịp nên bị thương nặng ở đầu, vai và đứt gân tay. Cơ quan chức năng xác định, 3 người có liên quan đến vụ truy sát đang bỏ trốn.

Giang ho Sai Gon chem nham nhan vien shop thoi trang hinh anh 1

Tuyến đường xảy ra vụ truy sát (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.   

 
Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)