Pháp luật

Giải cứu hai mẹ con bị thanh niên nghi 'ngáo đá' khống chế

Thanh niên có biểu hiện phê ma túy đá đi lang thang, bất ngờ xông vào một phòng trọ tấn công, giam giữ hai mẹ con suốt 3h đồng hồ.

Ngày 14/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Giải cứu hai mẹ con bị thanh niên nghi 'ngáo đá' khống chế
Hùng bị khống chế, đưa về trụ sở công an khuya 13/6. Ảnh: Thái Hà.

Trước đó, khoảng 22h tối ngày 13/6, lực lượng Cảnh sát 113 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công hai mẹ con chị Trần Thị Thu H. (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) cùng con trai của chị là Lê Văn K. (7 tuổi) khi bị đối tượng Hùng, nghi "ngáo đá" khống chế trong phòng trọ tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, trú tại KP5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) có biểu hiện “ngáo đá” đi lang thang đến khu nhà trọ tại KP 5, phường Tân Hiệp. Đi đến phòng trọ của chị H., Hùng thấy cửa phòng đang mở nên đi vào. Tại đây, Hùng đã dùng dao, kéo khống chế, đẩy 2 mẹ con chị H. vào phòng tắm và nhốt tại đây không cho ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường tìm cách giải cứu mẹ con chị H. Sau khoảng 3h, lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng và giải cứu an toàn 2 mẹ con chị H. Trong quá trình khống chế đối tượng này, trung tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng Công an phường Tân Hiệp bị thương nhẹ ở tay.

Theo công an, Hùng mới ra tù, có hai tiền án Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.

Hiện Công an TP Biên Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)