Pháp luật

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng'

Sau khi biết được Phạm Văn Dũng (SN 1975) là đối tượng gây ra cái chết cho đứa cháu ngoại chưa đầy 5 tuổi, cô Nhường vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ rằng người hàng xóm thân thiết lại ra tay tàn ác như vậy.

Tối 19/4, người dân sinh sống trong con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bé N. (5 tuổi) vẫn còn bàn tán xôn xao khi biết được Dũng chính là kẻ đã gây ra cái chết cho bé N.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng'

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 1
Nhiều người dân có mặt tại nhà bé N. để chia buồn cùng gia đình

Theo hầu hết người dân sinh sống tại đây, Dũng là người năng nổ, nhiệt tình, sống cùng vợ và đứa con trai đang học đại học ngay đầu hẻm dẫn vào nhà bé N. Ngày thường, 2 vợ chồng Dũng làm giá để bán, kiếm sống..., trong mọi hoạt động của xóm làng, Dũng đều là người nhiệt tình tham gia.

"Sáng nay em mệt quá ngủ đến 9h, xong mọi người vô hỏi biết chuyện gì chưa. Lúc nghe chú Dũng là người đã gây ra cái chết cho N., em sốc lắm, không ngờ chú lại là người như vậy", anh Vũ (cậu của bé N.) nói.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 2
Cậu của bé N. chia sẻ

Theo anh Vũ, đối tượng Dũng là người thân thiết với gia đình nạn nhân. Trước khi ông ngoại của bé N. qua đời, Dũng thường hay qua nhà để nhậu nhẹt, bình thường bé N. coi Dũng như người ông trong nhà.

"Giờ bên trong con người ổng đâu ai biết được đâu, xóm làng ai cũng bàng hoàng hết. Chiều tối qua ổng vẫn còn ở đây, đi qua lại bình thường", một người hàng xóm nói.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 3

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 4
Sự ra đi của bé N. khiến nhiều người đau đớn...

Ngồi trước linh cữu của con gái, anh Phạm Văn Nhớ cho biết 2 đêm qua anh thức trắng, không thể nào tin được đứa con gái hay gọi điện cho anh đã mãi mãi ra đi. "Hôm qua anh chỉ mong sớm tìm hung thủ để con anh chết được nhắm mắt mà lên thiên đàng, sáng nay nghe tin là ông Dũng, ai cũng sốc cả. Ông ấy làm bên ca đoàn, cũng nhiệt tình, năng nổ, có ngờ đâu lại làm ra chuyện như vậy", anh Nhớ nói.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 5
Anh Nhớ bất ngờ khi người gây ra cái chết cho bé N. lại là người hàng xóm thân thiết

Trong khi đó, cô Nhường (bà ngoại bé N.) cho biết đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể nào tin được đối tượng Dũng chính là người gây ra cái chết cho đứa cháu của mình.

"Bữa công an hỏi cô có nghi ngờ ai không, 100% cô cũng không dám nghĩ đến ổng. Vợ chồng ông Dũng không bao giờ to tiếng chứ đừng nói là với hàng xóm. Trước ông nhà cô còn sống, 2 người thân thiết lắm, đâu có ai nghĩ gì đâu. Giờ nếu có thấy ổng dắt bé N. đi chơi cũng nghĩ là ông dắt cháu thôi, tại vì con bé gọi bằng ông mà. Con người ổng cũng đàng hoàng, nhưng sao không hiểu nổi, giờ ổng làm thì để pháp luật trừng trị", cô Nhường chia sẻ.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 6

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 7
Cô Nhường không tin được Dũng là người gây ra vụ việc

Nén nỗi đau vào lòng, hầu hết người nhà trong gia đình bé N. đều tỏ ra cảm thông với gia đình của đối tượng Dũng. Sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình đối tượng Dũng đóng cửa, không biết có ở nhà hay không. Riêng vợ con đối tượng này đã chịu sự đả kích lớn, không tránh khỏi sự bàn tán của người dân.

"Cũng tội cho thằng con trai ổng, nó đang học đại học, ai làm thì người nấy chịu, giờ mang tiếng xấu cả nhà", anh Nhớ nói.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 8
Sáng mai, linh cữu của bé N. sẽ được hỏa táng tại địa phương

Trước đó vào chiều 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng bị bắt để làm rõ hành vi Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 123 và Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Dũng đã thừa nhận hành vi giết người, xâm hại bé gái. Theo lời khai của Dũng cho biết, khoảng 17h20 ngày 17/4, Dũng đi dự đám giỗ ở nhà một người trong xóm, khoảng 20h thì về nhà.

Tuy nhiên lúc này ở nhà không có ai, vợ đang đi sinh nhật ở nhà mẹ vợ nên Dũng định sang bên mẹ vợ. Trên đường đi Dũng thấy bé N. và 1 đứa trẻ khác đi theo nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé N.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: 'Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng' - 9
Bãi đất trống nơi phát hiện thi thể bé N.

Để thực hiện ý định đồi bại, Dũng đứng đợi cháu N. tại sân bóng rồi bế bé đến gò cát, lúc này bé N. la lên, sợ bị phát hiện nên Dũng bóp cổ bé gái đến chết, sau đó dùng tay xâm hại tình dục. Thực hiện hành vi xong, Dũng bỏ bé ở lại gò cát để sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo VĂN TIÊN (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/gia-dinh-bat-ngo-khi-nguoi-hang-xom-than-thiet-duoc-be-gai-goi-bang-ong-lai-la-hung-thu-co-nam-mo-toi-cung-khong-dam-nghi-la-ong-161211904204246212.htm